A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gia đình Binh nhất Cao Việt Đức cần giúp đỡ

Binh nhất Cao Việt Đức, Chiến sĩ Trung đội Pháo 85mm, Đại đội hỗn hợp đảo Ngư, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Nghệ An có mẹ vừa bị mất do tai biến, sống cùng ông bà ngoại già yếu, hoàn cảnh gia đình đang hết sức khó khăn.

Binh nhất Cao Việt Đức là con trai duy nhất của bà Cao Thị Như (sinh năm 1976) trú tại thôn Phú Lâm, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Năm 2001, bà Như sinh Cao Việt Đức, từ đó đến nay, người mẹ đơn thân một mình lam lũ, làm thuê, làm mướn khắp nơi nuôi con ăn học.

Bà mẹ đơn thân cùng con nhỏ sống nhờ nhà bố mẹ đẻ năm nay đã xấp xỉ 80 tuổi; ngôi nhà tạm bợ được xây dựng từ lâu đã xuống cấp, dột nát, tài sản trong nhà cũng không có gì đáng giá. Chia sẻ với chúng tôi, bà Hoàng Thị Mơ - mẹ bà Như cho biết: “Nó (chị Như) tiền sử bệnh tim nên sức khỏe yếu, không làm được công việc nặng nhọc. Hằng ngày, ai thuê gì thì làm việc nấy. Cách đây mấy hôm nó bị đột quỵ, phải nhập viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu song do phát hiện muộn nên không qua khỏi” - Bà Mơ nức nở.

: Lãnh đạo địa phương và Bộ CHQS tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên gia đình em Đức

 

Về phần Đức, học hết lớp 9, vì nhà quá nghèo nên em phải nghỉ học. Tháng 02/2021, Cao Việt Đức viết đơn tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Đức được biên chế về Trung đội Pháo 85mm, Đại đội hỗn hợp đảo Ngư, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Thượng tá Nguyễn Khẩn Toàn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao quà của Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ gia đình em Đức

 

Đại úy Lương Văn Quyết, Chính trị viên Đại đội hỗn hợp đảo Ngư, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An cho biết: “Binh nhất Cao Việt Đức là quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Ban Chỉ huy và đồng đội rất cảm kích và quý mến Đức vì biết mặc dù hoàn cảnh khó khăn, song Đức có ý thức trách nhiệm rất cao về nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc. Quá trình công tác tại đơn vị, Đức luôn là một chiến sĩ gương mẫu, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ”.

Tìm hiểu chúng tôi được biết thêm, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, đơn vị đã tạo điều kiện để Đức được nghỉ phép về chăm và để tang mẹ; cán bộ, chiến sĩ đơn vị và một số tổ chức, cá nhân đã đứng ra kêu gọi quyên góp thăm, viếng. Tuy nhiên, hiện tại gia đình rất khó khăn, vì ngoài đồng phụ cấp ít ỏi của em Đức không có khoản thu nhập nào thêm vì ông bà ngoại đã già, tuổi cũng xấp xỉ 80, rất mong sự ủng hộ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để em Đức cùng ông bà vượt qua giai đoạn gian khó.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Cao Đình Thắc (bố chị Như), thôn Phú Lâm, xã Minh Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Bài, ảnh: VŨ HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội