Những bông hồng A80 của Bộ Tham mưu Quân khu 4
Trong mỗi lễ kỷ niệm lớn của dân tộc, hình ảnh đoàn quân diễu binh bước đều tăm tắp qua Quảng trường Ba Đình lịch sử luôn khắc sâu trong lòng Nhân dân. Đằng sau sự trang nghiêm ấy là bao giọt mồ hôi, ý chí và quyết tâm của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ. Trong đội hình nữ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc (A80) hôm nay, những “bông hồng thép” của Bộ Tham mưu Quân khu 4 đã góp phần tạo nên vẻ đẹp hào hùng và duyên dáng.
Tiêu biểu là 5 gương mặt: Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Trà (Nhân viên Quân y, Phòng Hậu cần); Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Minh Hiền (Nhân viên Quân nhu, Phòng Hậu cần); Binh nhất Phạm Thị Hoa (Nhân viên Thi hành án); Trung úy QNCN Phan Thị Thu Uyên (Nhân viên Quân y, Tiểu đoàn 31 Đặc công) và Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Huế (Nhân viên Nuôi quân, Trạm khách 50) - Họ vừa đại diện cho phụ nữ Bộ Tham mưu, vừa là hình ảnh thu nhỏ của người phụ nữ Quân khu 4: “Trí tuệ, bản lĩnh, kỷ cương, nhân ái”.
“Mỗi bước chân là một niềm tự hào” – Thiếu tá QNCN Hoàng Thị Trà: Hơn 15 năm gắn bó với ngành Quân y, nay khoác quân phục diễu binh, chị Trà coi đó là vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng. Trên thao trường nắng gió, người nữ quân y nhỏ nhắn ấy kiên trì rèn từng động tác, vừa là tấm gương, vừa là nguồn động viên tinh thần cho đồng đội.

Thủ lĩnh trên thao trường - Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Minh Hiền: Từ kho quân trang bước ra đội hình A80, chị Hiền mang theo sự tỉ mỉ, kỷ luật của một cán bộ quân nhu. Từng có kinh nghiệm ở A70, chị trở thành hạt nhân tổ chức, quản lý đội hình, vừa nghiêm túc, vừa gần gũi, khích lệ đồng đội vượt qua khắc nghiệt để bước đều tăm tắp.
.jpg)
Bông hồng tuổi trẻ - Binh nhất Phạm Thị Hoa: Sinh năm 1997, là thành viên trẻ nhất đội hình, Hoa mang trong mình sức trẻ, khát vọng cống hiến. Những ngày đầu còn “đuối sức” trước cường độ tập luyện, nhưng với quyết tâm tuổi đôi mươi, cô đã trưởng thành, tự tin, coi diễu binh là “trải nghiệm đẹp nhất của tuổi trẻ”.

Kiên cường và nhân hậu - Trung úy QNCN Phan Thị Thu Uyên: Là quân y Tiểu đoàn Đặc công 31, Uyên sớm rèn cho mình bản lĩnh thép. Trên thao trường, chị không chỉ nghiêm túc, kiên định mà còn truyền lửa bằng sự lạc quan, hóm hỉnh: “Chúng ta là nữ quân nhân, chúng ta làm được!”. Với đồng đội, chị là “người chị” chan hòa; với Nhân dân, chị là hình ảnh đẹp của người quân y kiên cường và nhân hậu.

Người thổi hương vị bếp lính vào đội ngũ - Thiếu tá QNCN Nguyễn Thị Huế: Hơn 15 năm gắn bó với công tác nuôi quân, chị Huế vốn quen với gian bếp đỏ lửa. Bước vào hàng ngũ A80, chị có chút lo lắng, nhưng bằng ý chí và quyết tâm, chị đã sải bước hiên ngang bên đồng đội - minh chứng rằng dù ở bếp ăn hay trên thao trường, phụ nữ Quân đội đều tỏa sáng.

Năm gương mặt, năm câu chuyện khác nhau nhưng cùng chung tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào khoác lên mình màu xanh áo lính. Sau Lễ diễu binh, họ lại trở về với công việc thường ngày: người chăm sóc sức khỏe, người giữ kho quân trang, người bám bếp đỏ lửa, người miệt mài cùng chiến sĩ đặc công trên thao trường. Nhưng ký ức về A80 sẽ mãi là hành trang quý giá.
Họ - những “bông hồng thép” của Bộ Tham mưu Quân khu 4 - đã tô thắm thêm hình ảnh phụ nữ Quân đội: dịu dàng mà kiên cường, lặng thầm mà rạng ngời, góp phần làm sáng đẹp truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Bài, ảnh: HỮU TÂN
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận