Bộ đội tặng suất ăn, sửa xe miễn phí cho bà con mùa lũ.
Chia sẻ khó khăn cùng người dân trong những ngày mưa lũ, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế đã tổ chức trao tặng hàng trăm suất ăn miễn phí cho bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 268. Cùng thời điểm, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS thành phố cũng triển khai hoạt động hỗ trợ sửa chữa, thay dầu nhớt, thay linh kiện miễn phí cho hàng trăm xe máy của sinh viên bị ngập nước.

Từ sáng sớm tinh mơ, trong căn bếp nhỏ ở đường Phạm Bành, phường Hương An, bếp lửa đã được nhóm lên, tỏa hơi ấm giữa tiết trời se lạnh. Các hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS thành phố Huế cùng thành viên Câu lạc bộ “Anh em tự nguyện” tất bật chuẩn bị từng suất ăn gửi tới bệnh nhân. Theo Thiếu tá QNCN Trần Thị Lý, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS thành phố Huế, toàn bộ thực phẩm đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo tươi ngon, an toàn. “Chúng tôi mong rằng hơn 300 suất ăn với đầy đủ dinh dưỡng, thêm một chiếc bánh ngọt, hộp sữa và vài gói mì tôm sẽ giúp người bệnh ấm lòng, có thêm nghị lực vượt qua đau ốm, khó khăn trong mùa lũ”, Thiếu tá Lý chia sẻ.


Những ngày mưa lớn vừa qua, đường sá ở Huế ngập sâu, hàng quán phải tạm nghỉ khiến việc tiếp tế thực phẩm cho bệnh nhân trở nên khó khăn. Vì thế, khi biết bộ đội phát cơm miễn phí, rất đông người bệnh và thân nhân đã tìm đến điểm phát. Với các trường hợp bệnh nặng, chị em Hội phụ nữ cùng các mạnh thường quân mang từng suất ăn đến tận giường bệnh. Bà Hồ Thị Kiều Anh, 63 tuổi, đang điều trị tại khoa Thận nhân tạo xúc động nói: “Cơm bộ đội nấu rất ngon và đầy đủ chất. Trong những ngày mưa lũ, nhận được sự quan tâm này, chúng tôi thực sự ấm lòng”.



Bên cạnh đó, chia sẻ với sinh viên có phương tiện hư hỏng do ngập nước, Bộ CHQS thành phố Huế đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ kỹ thuật phối hợp với gần 20 thành viên Câu lạc bộ xe máy Diễn Châu (Nghệ An) vào Huế tổ chức sửa chữa, thay dầu nhớt, linh kiện miễn phí cho sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng.

Tại điểm sửa xe của Trường Đại học Sư phạm Huế, Hạ sĩ Huỳnh Hữu Trung, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 cho biết: “Phần lớn xe bị nước vào máy, ngập cả hệ thống điện, nếu không khắc phục sớm sẽ gây hỏng nặng”. Trong khi đó, Thiếu tá QNCN Hồ Trung Tín, nhân viên Trạm sửa chữa, Phòng Hậu cần – Kỹ thuật Bộ CHQS thành phố cho biết thêm: “Anh em làm việc xuyên trưa, thậm chí buổi tối để kịp bàn giao xe cho sinh viên. Trung bình mỗi ngày khoảng 200 chiếc được kiểm tra và sửa chữa xong”.



Nhận lại chiếc xe sau hơn một giờ được sửa chữa, em Vân Thị Nhung, sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế vui mừng chia sẻ: “Ba mẹ em ở quê rất lo vì xe em bị ngập, nhưng khi nghe tin bộ đội hỗ trợ sửa miễn phí, ai cũng mừng lắm. Thực sự cảm ơn các chú bộ đội vì đã giúp đỡ sinh viên trong lúc khó khăn”.
Những ngày mưa lũ chồng lũ khiến đời sống người dân cố đô thêm phần vất vả. Giữa bộn bề gian khó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ vẫn hiện hữu nơi tuyến đầu, cứu dân khỏi nguy hiểm, đồng thời mang đến sự sẻ chia, ấm áp qua từng suất ăn, từng chiếc xe được sửa chữa. Những việc làm giản dị mà nghĩa tình ấy đã góp phần lan tỏa sâu rộng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân vùng lũ.
Bài, ảnh: HẢI HOÀNG - TIẾN THÀNH



