A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng Trường Sa (29/4/1975-29/4/2021): Có một Trường Sa tươi đẹp hôm nay

Chúng tôi đến huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) vào những ngày tháng Tư lịch sử. Trước khi lên đường, qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi đã hình dung phần nào về một Trường Sa nắng gió. Đặt chân lên đảo, tận mắt chứng kiến con người, cảnh vật nơi đây, chúng tôi càng nhận thấy một Trường Sa tươi đẹp giữa biển khơi.

Trên chuyến tàu đến thăm các xã đảo, đồng chí Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện đảo Trường Sa tâm sự: "Hiện nay, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, sự chung tay giúp sức của nhân dân cả nước, quân, dân huyện đảo với ý chí, sức sáng tạo, quyết tâm, tinh thần lao động hăng say đã làm cho diện mạo của huyện đảo Trường Sa đổi thay từng ngày. Các xã đảo đều được đầu tư, xây dựng cơ bản về điện, đường, trường, trạm. Khẩu hiệu: “Mạnh về phòng thủ, tốt về nếp sống, đẹp về cảnh quan môi trường, mẫu mực về tình đoàn kết quân dân” luôn được các đảo, xã đảo đề cao và quyết tâm thực hiện". 

Có một Trường Sa tươi đẹp hôm nay

 Thầy và trò Trường Tiểu học Sinh Tồn trong giờ học. 

Tới thăm gia đình anh Võ Văn Trung và chị Nguyễn Thị Duyên trong ngôi nhà khang trang với rất nhiều tiện nghi hiện đại, chúng tôi ngạc nhiên thấy phía sau ngôi nhà-mảnh vườn nhỏ xinh nhưng xanh mướt các loại rau: Giàn bầu hàng chục quả buông dài như khoe dáng; cây chanh nhỏ sai trĩu quả; vạt mùng tơi chen kín phía bờ rào; những luống rau cải, rau dền và các loại rau gia vị đang phát triển xanh tốt...

Theo đồng chí Hồ Lương Hiếu, Phó chủ tịch UBND xã Sinh Tồn, đời sống người dân trên đảo những năm gần đây khá đầy đủ. Người dân tự túc được rau xanh, các loại nhu yếu phẩm cũng được tàu hàng mang ra cung cấp, trao đổi thường xuyên. Đặc biệt, đảo Sinh Tồn đã có hệ thống lọc nước ngọt đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân, không còn thiếu thốn như xưa.

Nếu như xã đảo Sinh Tồn mang đến cho chúng tôi cảm giác thanh bình như đang ở giữa một làng quê trong đất liền thì thị trấn Trường Sa lại là sự náo nhiệt đúng chất “thủ đô". Con đường rộng rãi vòng quanh đảo kéo dài tận cầu cảng, âu tàu, nơi có hàng chục tàu cá đang neo đậu vào tiếp dầu, bổ sung nước và sửa chữa máy móc, phương tiện để tiếp tục hành trình đánh bắt hải sản là minh chứng cho một "thủ đô" giữa mênh mông sóng nước. Chị Trần Thị Kim Liên, người dân thị trấn Trường Sa, chia sẻ: “Cuộc sống trên đảo với bà con lúc đầu gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tình cảm của cả nước hướng về Trường Sa là động lực mạnh mẽ để chúng tôi gắn bó, xây dựng, giữ gìn biển, đảo quê hương”. Còn theo đồng chí Trần Văn Hoàng, cán bộ văn phòng UBND thị trấn Trường Sa, được sống, công tác ở Trường Sa còn là niềm vinh dự, tự hào. Theo anh, những năm gần đây, đời sống nhân dân trên đảo được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng được đầu tư hiện đại, khu sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt văn hóa, vui chơi giải trí ngày càng khang trang, sạch đẹp. Ai cũng tự hào và càng ở càng thấy yêu mến, gắn bó với Trường Sa.

Chúng tôi gặp Thượng tá Đinh Văn Cường, Chính trị viên đảo Trường Sa, Chủ tịch HĐND thị trấn Trường Sa giữa những ngày quân và dân trên đảo đang hướng về sự kiện giải phóng Trường Sa, anh tự hào cho biết: “Công tác trên quần đảo Trường Sa là niềm vinh dự đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi nguyện phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, khắc phục khó khăn và luôn coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương”.

Nguồn: BÁO QĐND


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội