A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Những người của Đảng ở Rào Trăng

Những người của Đảng ở Rào Trăng

Những ngày qua thảm họa sạt lở đất tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã để gây thiệt hại nặng nề đối với LLVT Quân khu và Nhân dân địa phương. Hậu quả, trận sạt lở đã làm 13 cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu và Thừa Thiên Huế hy sinh cùng với 17 công nhân tại công trình thủy điện Rào Trăng 3 bị mất tích. Mặc cho thời tiết hết sức khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét luôn thường trực đe dọa đến tính mạng, vậy nhưng bất chấp hiểm nguy sau khi sự cố xảy ra các lực lượng luôn xả thân làm xuyên ngày, trắng đêm quyết tâm tìm kiếm, đưa hết các nạn nhân về với gia đình. Trong số đó, có những con người của Đảng luôn mẫu mực, kiên cường bám trụ hiện trường, phá đá mở đường khắc phục mọi khó khăn trở thành điểm tựa tinh thần cho mọi người dân.

 Bộ đội Thông tin Lữ đoàn 80 luôn bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Đã gần một tháng nay, từ ngày 13 cán bộ Đoàn công tác Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế bị đất đá vùi lấp tại Tiểu khu 67 trên đường đi tìm kiếm, cứu hộ các công nhân gặp nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 đến nay, Trung tá Phan Thắng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS Thừa Thiên Huế liên tục có mặt tại hiện trường chỉ đạo, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Ở đâu khó khăn, nguy hiểm, nơi đâu có lực lượng tìm kiếm là có mặt Trung tá Phan Thắng. Bất chấp hiểm nguy rình rập do đất đá tiếp tục sạt lở, hay dòng sông Bồ cuộn cuộn chảy giữa mùa nước lũ, người chỉ huy với gương mặt đen sạm trong bộ quân phục dã chiến lấm lem bùn đất bởi ít có thời gian cho riêng mình đã trở thành điểm tựa, động lực cho các lực lượng tìm kiếm.

Trung tá Phan Thắng, Phó chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ CHQS Thừa Thiên Huế (đứng thứ 2 từ phải sang) liên tục bám hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Hơn 20 ngày cùng anh bám trụ tại hiện trường thủy điện Rào Trăng 3, nhóm phóng viên chúng tôi cũng rất ít có thời gian để tiếp xúc với anh. Bởi, ngay từ sáng sớm đến tối mịt lúc nào anh cũng bám hiện trường để nghiên cứu phương án tìm kiếm sao cho hiệu quả và chỉ huy các lực lượng. Có nhiều hôm trời đã xẩm tối, các lực lượng đã trở về khu vực nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn nán lại để xác định công việc, phương án tìm kiếm cho ngày mai. Trong khoảng đất gần 5 ha giữa những đống đất đá, vật liệu xây dựng ngổn ngang pha lẫn bùn đất nhão nhoẹt, nhưng hầu như ngày nào bước chân của Trung tá Phan Thắng đều in dấu khắp nơi. Hiếm hoi lắm trong ngày thời tiết tại thủy điện Rào trăng 3 trời đổ mưa lớn, các lực lượng phải tạm dừng việc tìm kiếm, tôi mới có thời gian trò chuyện cùng anh. Trong công việc vốn là người chỉ huy cương trực, kiên quyết là vậy, nhưng khi trò chuyện với anh, chúng tôi nhận thấy trong con người ấy ẩn sâu một tình cảm sâu nặng vô bờ. Nhà anh ở thành phố Vinh (Nghệ An), trong những ngày qua nước lũ tràn vào nhà, ngày nào các con anh cũng gọi điện bảo nhớ bố và mong bố về. Vậy nhưng, với tinh thần “Phía trước là Nhân dân” – “Mệnh lệnh từ trái tim”, đang còn hàng chục thi thể nằm dưới đống bùn đất không cho phép anh rời hiện trường. Những ngày có mặt ở Sở chỉ huy phía trước tại thủy điện Rào Trăng 4, thiếu thốn đủ đường chỗ ăn, nghỉ cũng tạm bợ, vậy nhưng tinh thần, nghị lực của người lính, của người đảng viên trong anh không bao giờ nao núng.

Trong công cuộc tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 còn có những người tuổi quân, tuổi đời còn rất trẻ, vậy nhưng các anh luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, xung kích đi đầu của người đảng viên xung phong ở lại bám trụ hiện trường cùng các lực lượng quyết tâm tìm kiếm bằng được các nạn nhân. Khi nói về những đảng viên mẫu mực, kiên cường của đơn vị đang ngày đêm bám trụ tại thủy điện Rào Trăng 3, Đại tá Nguyễn Trọng Dương, Chính ủy Lữ đoàn Thông tin 80 chia sẻ: “Ngay sau khi 3 cán bộ đơn vị hy sinh trên đường cứu hộ các nạn nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 toàn đơn vị dấy lên một tinh thần thi đua, biến đau thương thành hành động. Theo đó, ngoài nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, rất nhiều đồng chí xung phong vào tâm lũ thay đồng đội mình phục vụ, tham gia công tác tìm kiếm cứu hộ. Và có nhiều tấm gương liên tục bám hiện trường để nối liền mạch máu thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ huy tìm kiếm cứu hộ từ đó đến nay vẫn chưa về. Đặc biệt nhiều đồng chí như, đảng viên trẻ Binh nhất Nguyễn Văn Dũng, Chiến sĩ Thông tin 2W Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 hay Thượng úy Nguyễn Phan Thành Duẫn, Phó đại đội trưởng Đại đội 6, Tiểu đoàn 2 mặc dù đơn vị cho về để người khác vào thay nhưng đã xung phong ở lại”.

 Bộ đội Thông tin khắc phục mọi khó khăn để mạch máu thông tin luôn thông suốt nơi núi rừng Rào trăng.

Giữa muôn vàn gian khổ, hiểm nguy trong điều kiện thiếu thốn đủ bề của núi rừng giữa mùa mưa lũ, tinh thần hết lòng vì nhiệm vụ, vì nhân dân của các anh thực sự là tấm gương sáng rất đáng được tôn vinh. Những ngày tại hiện trường cứu hộ thủy điện Rào Trăng 3 không chỉ nối liền mạch máu thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, mà những đảng viên như Thượng úy Nguyễn Phan Thành Duẫn… còn bắt tay vào tham gia cùng các lực lượng đào đất, phá đá tìm kiếm nạn nhân gặp nạn. Không những vậy, hoàn cảnh gia đình Thượng úy Nguyễn Phan Thành Duẫn thời điểm này cũng đặc biệt khó khăn. Mẹ anh bấy lâu nay mắc căn bệnh tai biến mạch máu não phải nằm một chỗ, trong lúc đó vợ anh vừa mới sinh con, gia đình lại nằm trong vũng ngập lụt huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Hoàn cảnh là vậy, nhưng với tinh thần của người cán bộ, đảng viên, anh đã trở thành điểm tựa để mạch máu thông tin luôn thông suốt.

 Không quản hiểm nguy những người lính Công binh Lữ đoàn 414 làm việc xuyên trưa phá đá mở đường để các lực lượng tiếp cận hiện trường tìm kiếm, cứu hộ.

Những ngày qua hình ảnh những chiến sĩ Công binh Lữ đoàn 414 dầm mưa, lội bùn làm việc xuyên ngày vật lộn với những tảng đá hàng chục tấn nỗ lực thông đường để các lực lượng, phương tiện máy móc cơ động vào tìm kiếm, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội đã lay động hàng triệu trái tim. Mặc cho hiểm nguy rình rập, những người lính Công binh vẫn không nhụt chí, kiên cường thi gan với gian khó làm việc quên cả thời gian, quên cả ăn trưa để đẩy nhanh tiến độ. Trong số đó, có những đồng chí như đảng viên Trung úy QNCN Đặng Quang Thủy, Nhân viên Lái xe; đảng viên Trung úy QNCN Phan Hữu Kiên, Nhân viên Lái xe Đại đội 10, Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn Công binh 414, nhiệm vụ chuyên môn tuy không phải là những người khoan nổ, phá đá mở đường nhưng trước sự mất mát của Nhân dân các anh không thể cầm lòng. Sau khi cùng đồng đội mở thông đường, các anh lại bắt tay tham gia cùng các lực lượng tìm kiếm các thi thể còn mất tích. Chứng kiến hình ảnh những người lính Công binh khuôn mặt lấm lem bùn đất, ngồi dưới trời mưa mưa ăn vội những suất cơm nắm qua bữa để tiếp tục bắt tay vào công việc ai cũng cảm động. Dường như tinh thần “Phía trước là Nhân dân”, sự đau thương của các gia đình có người thân gặp nạn đã thôi thúc họ nỗ lực hơn trong công việc.

Khi nói về sự tận tụy, mẫu mực của các đảng viên trong công cuộc tìm kiếm, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3, Thượng tá Mai Văn Thanh, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Công binh 414 nói rằng, sự ảnh hưởng, lan tỏa từ tinh thần tận tụy trong thực hiện nhiệm vụ của đảng viên Đặng Quang Thủy và đảng viên Phan Hữu Kiên đã trở thành động lực cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị vượt qua mọi khó khăn trong công tác. Nơi nào khó khăn, nguy hiểm đều có mặt của các anh, và các anh đã trở thành điểm tựa tinh thần, là tấm gương sáng để mọi cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Thượng úy QNCN Lê Văn Hùng, Nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế tận tụy phục vụ bữa ăn hàng ngày cho lực lượng cứu hộ.

Những ngày qua thời tiết ở khu vực Thủy điện Rào Trăng trời luôn đổ mưa, mọi thứ đều sủng nước, ấy vậy mà Thượng úy QNCN Lê Văn Hùng, Nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế hàng ngày đều bảo đảm đầy đủ cơm nước cho hơn một trăm suất ăn. Thực sự trong điều kiện thiếu thốn đủ thứ, vậy nhưng với tinh thần “Phía trước là Nhân dân” do vậy, không phải là người nuôi quân chuyên nghiệp nhưng khi được điều động làm nhiệm vụ phục vụ nấu ăn cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn anh luôn hoàn thành tốt. Để đảm bảo cơm chín, canh ngọt góp phần giúp các lực lượng đủ sức thực hiện nhiệm vụ, hàng ngày anh dậy từ lúc 3 giờ sáng và làm việc quần quật đến hơn 22 giờ đêm mới nghỉ tay. Bởi theo anh, muốn đẩy nhanh công tác tìm kiếm, cứu nạn trước hết các lực lượng phải bảo đảm sức khỏe, ăn uống đảm bảo nhất trong điều kiện có thể. Từ đó, anh luôn nỗ lực cố gắng làm việc bằng cả trái tim và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên hết lòng vì dân, vì nước.

Trong số các thi thể nạn nhân tìm kiếm được đến thời điểm hiện nay tại thủy điện Rào Trăng 3, hầu hết đều có bàn tay của Thiếu tá QNCN Phạm Văn Cảnh, Nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ 192, Bộ CHQS Thừa Thiên Huế. Suốt những ngày có mặt tại hiện trường sạt lở thủy điện Rào Trăng 3 ít khi thấy Thiếu tá QNCN Phạm Văn Cảnh nghỉ tay. Anh làm việc liên tục, dường như anh dồn hết mọi sức lực để “chạy đua” với thời gian mong sao tìm kiếm được các thi thể người xấu số, để đưa lên khỏi vũng bùn lạnh lẽo. Bởi trong suốt hàng chục năm, tham gia tìm kiếm đồng đội hy sinh, anh luôn thấu hiểu nỗi đau của các gia đình có người thân xấu số khi chưa tìm thấy thi thể. Và dường như những tiếng gào khóc xé lòng của thân nhân người bị nạn đã thôi thúc anh làm việc hơn 100% sức lực. Chính vì vậy, nhiều hôm ăn vội suất cơm do lực lượng phục vụ mang tới chưa kịp uống nước anh đã vội lao ra hiện trường tiếp tục công việc đào bới, tìm kiếm. Khi tìm thấy được một thi thể người bị nạn, anh tỉ mĩ, cận thận đưa lên rồi vệ sinh, gói ghém để chuyển nạn nhân ra khỏi hiện trường.

 Lực lượng Công an đường Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế không quản hiểm nguy vượt qua dòng sông Bồ hung dữ tiếp cận thủy điện Rào Trăng.

Trong “cuộc chiến” tìm kiếm, cứu hộ các công nhân bị nạn ở Rào Trăng, hình ảnh những cán bộ, đảng viên Công an đường Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế được biết đến như những người hùng thực thụ. Ngay từ khi tuyến đường 71 chưa thông, những người chiến sĩ công an quả cảm đã chèo thuyền ngược dòng sông Bồ hung dữ cuồn cuộn như luôn chực chờ nuốt chửng vọi vật thể, để tiếp tế lương thực cho những người còn mắc kẹt tại đây và tìm kiếm, cứu hộ các công nhân bị nạn. Tấm gương Thượng úy Nguyễn Văn Hà, Công an đường Thủy tỉnh Thừa Thiên Huế luôn được đồng đội và Nhân dân mến phục. Không chỉ anh dũng vững tay chèo lái chiếc xuồng ngược dòng sông Bồ chở các lực lượng tiếp cận hiện trường, tiếp tế lương thực cho công nhân mắc kẹt và vận chuyển họ ra khu vực an toàn mà anh còn lội dọc dòng sông bồ tìm kiếm người bị nạn. Ngày 19 tháng 10, tìm thấy thi thể đầu tiên, anh cũng mọi người chèo đèo, lội suối khiêng thi thể người xấu số xuống thuyền đưa về Bệnh viện Bình Điền, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) để làm các thủ tục an táng.

Anh Lê Mạnh Minh ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã tình nguyện dùng chiếc thuyền nhỏ của gia đình xung phong chở miễn phí lực lượng tiếp cận hiện trường thủy điện Rào Trăng 3.

Giữa thảm họa thiên tai không chỉ có những người cán bộ đảng viên thuộc LLVT kiên cường, mẫu mực tham gia tìm kiếm, cứu nạn mà còn có nhiều con người của Đảng cũng trở thành những tấm gương sáng giữa núi rừng Rào Trăng. Tấm gương anh Lê Mạnh Minh ở xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã tình nguyện dùng chiếc thuyền nhỏ của gia đình xung phong chở miễn phí lực lượng tiếp cận hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 đã trở thành biểu tượng cho bà con Nhân dân địa phương noi theo. Hay các hội viên Hội Phụ nữ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền đã lặn lội vượt hàng chục km đường rừng tham gia nấu cơm phục vụ các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn. Trong số đó, rất nhiều chị gia đình nằm trong vùng ngập lũ, nhưng các chị vẫn gác việc riêng mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé cùng các lực lương đẩy nhanh công việc tìm kiếm người bị nạn.

 Công nhân lái máy múc tại hiện trường thủy điện Rào Trăng 3 tình nguyện ở lại quyết tâm tìm kiếm đưa hết các nạn nhân về với gia đình.

Vẫn còn đó tấm gương anh Hoàng Viết Hòa, công nhân lái máy múc thuộc Tổng công ty 36, Bộ Quốc phòng cùng 9 công nhân tình nguyện, kiên cường bám hiện trường từu ngày đầu đến nay cùng các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn. Các anh luôn xem nỗi đau của các thân nhân gia đình có người bị nạn cũng như chính nỗi đau của mình. Vì thế, không quản hiểm nguy, gian khổ khi có lệnh đổi lực lượng, anh vẫn xung phong ở lại với tâm nguyện tiếp tục tìm kiếm bằng được đồng bào mình để đưa về với gia đình.

Vào kiểm tra, chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm tại hiện trường, chứng kiến tinh thần làm việc quên mình của những cán bộ, đảng viên, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thốt lên rằng: “Trong khó khăn gian khổ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ - tinh thần mẫu mực, nêu gương những con người của Đảng càng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Các anh thực sự là những tấm gương sáng là điểm tựa để các lực lượng vượt lên mọi khó khăn, nỗ lực tìm kiếm đưa các nạn nhân về với gia đình. Cấp ủy, chính quyền và mọi người dân Thừa Thiên Huế không bao giờ quên ơn các anh, những chiến sĩ, đảng viên hết lòng vì Nhân dân phục vụ”.

                                           Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – MẠNH HÙNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội