Những ngày đầu trong quân ngũ của chiến sĩ mới Trung đoàn 6
Với sự chuẩn bị chu đáo tích cực nên công tác tiếp nhận và biên chế tân binh của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã bảo đảm an toàn, giúp 260 chiến sĩ mới thêm yên tâm gắn bó và xây dựng đơn vị ngay từ những ngày đầu nhập ngũ.
Dù đã chuẩn bị tâm thế và tình nguyện nhập ngũ, nhưng nhiều tân binh đều không khỏi ngỡ ngàng khi đặt chân đến đơn vị, trước mắt tân binh Cao Hữu Long và đồng đội là một môi trường mới, một cuộc sống mới, một cảnh quan mới và ở đây mọi thói quen sinh hoạt thường ngày ở gia đình của Long sẽ phải thay đổi, nhường chỗ cho những nề nếp, giờ giấc sinh hoạt kỷ luật mới.
Tân binh Cao Hữu Long, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6 tâm sự: “Sau 2 ngày vào đơn vị tôi thấy ở môi trường Quân đội rất gọn gàng, sạch sẽ và ngăn nắp..., em thấy rất phấn khởi”.
Thiếu úy Nguyễn Đình Cường, Trung đội trưởng Trung đội 12, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 6, cho hay: “Trên cương vị là Trung đội trưởng cùng ăn, cùng ở, cùng làm với các chiến sĩ mới, tôi thường xuyên gặp gỡ, chuyện trò, trao đổi với các chiến sĩ để nắm bắt được tâm tư, tình cảm, các mối quan hệ, hoàn cảnh gia đình, từ đó đề ra các biện pháp để kịp thời động viên các đồng chí chiến sĩ mới yên tâm học tập, công tác”.
Mặc dù xa gia đình, nhưng nhiều tân binh rất phấn khởi tự tin khi nhập ngũ về đơn vị Trung đoàn 6. Dù còn khá bỡ ngỡ với những việc làm đầu tiên khi về đơn vị, nhưng các tân binh đều cố gắng học hỏi nắm bắt một cách nhanh nhất để thực hiện công việc gọn gàng, ngăn nắp, đúng tác phong quân nhân.
Tân binh Trần Dư Huy, Đại đội 4, Tiểu đoàn 1, tâm sự: “Tôi cảm thấy cảnh quan môi trường ở đây rất là sạch, đẹp và các đồng chí, đồng đội rất là vui vẻ, hòa đồng, các đồng chí thủ trưởng và trung đội trưởng sắp xếp nơi ăn, ở rất là tốt, tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào”.
Để giúp các chiến sĩ mới tự tin trong môi trường quân ngũ, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã hướng dẫn và chỉ bảo từ những việc giản đơn nhất. Do làm tốt mọi công tác chuẩn bị từ trước, nên công tác tiếp nhận tân binh đã diễn ra nhanh chóng, quần áo, chăn màn và các quân trang sinh hoạt hàng ngày được đơn vị sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp.
Thiếu úy Nguyễn Trần Hoài Nam, Chính trị viên Đại đội 2, cho biết: “Để kịp thời động viên tinh thần cho các đồng chí chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2022, chi ủy, chi bộ đã tiến hành chỉ đạo các Trung đội nắm bắt tình hình tư tưởng, chất lượng chính trị của đội ngũ chiến sĩ mới, đồng thời tiến hành sâu sát, tâm sự, động viên để các đồng chí an tâm tư tưởng xác định tốt nhiệm vụ”.
Những ngày đầu vào đơn vị, hầu hết các tân binh đều bỡ ngỡ, vì vậy việc ổn định tổ chức đưa chiến sĩ mới vào nề nếp sinh hoạt là một trong những nhiệm vụ được đơn vị đặt lên hàng đầu. Đơn vị đã khẩn trương hướng dẫn phổ biến các quy định chế độ trong ngày, trong tuần và tổ chức các hoạt động để tân binh nhanh chóng hòa nhập với đơn vị. Với những tân binh về Tiểu đoàn 1 những bữa cơm đầu tiên trong đơn vị thật ấm áp, vui vẻ. Tân binh Nguyễn Trọng Nghĩa, Đại đội 2, chia sẻ: “Với những bữa cơm đầu tiên trong môi trường quân đội, em cảm thấy các cán bộ, chiến sĩ chăm lo rất tận tình, chu đáo, đồ ăn thì đổi món liên tục, đầy đủ chất dinh dưỡng rất là ngon, rất là hợp khẩu vị”.
Bước vào hành trình 2 năm trong quân ngũ là khoảng thời gian mà các chiến sĩ trẻ sẽ xây dựng cho bản thân ý thức, trách nhiệm và sự trưởng thành trong những ngày đầu vào đơn vị mỗi người đều có cảm nhận riêng, nhưng ở họ có một điểm chung là niềm vinh dự tự hào khi trở thành Bộ đội Cụ Hồ và thêm quyết tâm đóng góp tâm sức, trí tuệ và sức trẻ cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bài, ảnh: TRẦN TÌNH
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận