A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thanh niên công giáo Nghi Lộc hân hoan trước ngày hội tòng quân

Khi sắc Xuân đang dâng tràn ngập lối; những cành mai, cành đào rung rinh khoe sắc màu trong nắng mới, các chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi của vùng quê xứ đạo Nghi Lộc (Nghệ An) lại hân hoan chuẩn bị lên đường tòng quân, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của người thanh niên đối với Tổ quốc.

Sáng Chủ nhật tinh mơ, tiếng chuông từ Thánh đường ngân lên, giáo dân giáo xứ Nghi Lộc tề tựu, hân hoan đến giáo đường hành lễ trong niềm vui chung trước ngày hội tòng quân của cả nước. Hòa cùng niềm vui về dự lễ, có những chàng trai tuổi mười tám, đôi mươi ít ngày nữa là lên đường nhập ngũ. Trong dòng người về dự lễ, chúng tôi gặp thanh niên Hoàng Trọng Đức, chàng trai sinh năm 2003, trú tại xóm Thống Nhất, xã Khánh Hợp. Nhoẻn miệng cười với chúng tôi, Đức khoe mình vừa trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS). Chia sẻ niềm vui trước ngày nhập ngũ, em bày tỏ: “Em luôn nhận thức được việc thực hiện NVQS là trách nhiệm của mỗi công dân, dù là lương dân hay giáo dân đều phải có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với Tổ quốc. Những ngày ngồi trên ghế nhà trường, em được biết Quân đội là trường học lớn để thanh niên rèn luyện và trưởng thành, vì vậy, em viết đơn tình nguyện tham gia nhập ngũ vào Quân đội, với mong muốn được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đồng chí lãnh đạo địa phương và Ban CHQS huyện Nghi Lộc thăm hỏi, động viên gia đình thanh niên Nguyễn Văn Bình, Giáo xứ Xuân Kiều (xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An).

 

Những ngày đầu Xuân năm mới, trong tiết trời se lạnh, căn nhà của gia đình thanh niên công giáo Nguyễn Huy Thịnh, sinh viên năm thứ nhất, Khoa Công nghệ thông tin, Trường đại học Vinh, tại xóm Trường Sơn, xã Nghi Trường luôn rộn ràng, ấm áp, vì có lãnh đạo địa phương, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện cùng bà con lối xóm đến thăm hỏi, động viên, chúc mừng Thịnh trúng tuyển NVQS. Ai cũng dành cho em sự yêu mến, cảm phục vì tinh thần gác lại việc riêng tư, “xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ”. Chính tình cảm của mọi người dành cho mình trong những ngày đầu năm mới càng làm cho chàng trai xứ đạo thêm vững niềm tin: “Là người theo đạo, em thường được dự các buổi sinh hoạt tôn giáo, nghe các Cha giảng giáo lý, phải sống sao cho tốt đời, đẹp đạo, có trách nhiệm với quê hương, đất nước. Những bài giảng giúp em hiểu rõ hơn về trách nhiệm của người công dân đối với Tổ quốc. Em muốn cống hiến khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ cho Quân đội, cho Tổ quốc, vì lý do đó, em viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập, xung phong lên đường nhập ngũ.

Đó là hai trong số nhiều thanh niên nói chung và giáo dân của huyện Nghi Lộc nói riêng tình nguyện tham gia nhập ngũ. Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Nghi Lộc: Nghi Lộc là huyện ven biển nằm ở phía đông nam tỉnh Nghệ An, có đông đồng bào theo đạo. Năm 2023, triển khai công tác tuyển quân mặc dù gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu lớn, chất lượng đòi hỏi ngày càng cao, nhưng công tác tuyển quân đã hoàn thành chỉ tiêu trên giao, bảo đảm chất lượng. Đến nay, huyện đã chốt quân số, phát lệnh gọi thanh niên lên đường nhập ngũ.

Trò chuyện với các đồng chí trong Hội đồng NVQS huyện Nghi Lộc, chúng tôi được biết: Luôn xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, huyện đã tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các xã, thị, Hội đồng NVQS các cấp tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đặc biệt, qua phối hợp tuyên truyền, vận động, được sự ủng hộ nhiệt tình của các chức sắc, chức việc tôn giáo, gia đình và nhận thức tốt của thanh niên, năm nay có nhiều thanh niên công giáo xung phong lên đường nhập ngũ, chất lượng tuyển quân cũng cao hơn các năm trước. Trong số 40 giáo dân tham gia nhập ngũ, có hai trường hợp xin bảo lưu kết quả học tập tại trường cao đẳng, đại học để tham gia nhập ngũ.

Cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương thăm hỏi, động viên tại gia đình thanh niên công giáo lên đường nhập ngũ, đến đâu chúng tôi cũng ghi nhận tâm trạng phấn khởi của thanh niên, họ đang mong mỏi từng ngày, từng giờ chờ đến ngày hội tòng quân. Không chỉ các thanh niên hồ hởi lên đường nhập ngũ, mà gia đình, người thân cũng bày tỏ niềm vui khi con, em mình trúng tuyển NVQS. Ông Nguyễn Văn Hiên, bố của thanh niên Nguyễn Văn Bình, Giáo xứ Xuân Kiều (xã Nghi Kiều) chia sẻ: “Được tin cháu Bình trúng tuyển NVQS gia đình rất vui. Chúng tôi luôn động viên và mong cháu phát huy truyền thống quê hương cách mạng, cố gắng học tập, rèn luyện, trưởng thành để được phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày 7/2 tới đây, thanh niên của huyện Nghi Lộc sẽ lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân đối với Tổ quốc. Chia tay mảnh đất Nghi Lộc "địa linh nhân kiệt"; ngắm nhìn những bông hoa mai, hoa đào rực rỡ bên đường chào đón mùa Xuân mới, chúng tôi mãi ấn tượng với khí thế nô nức tòng quân của tuổi trẻ xứ đạo Nghi Lộc, ai cũng háo hức mong chờ ngày khoác lên mình bộ quân phục màu xanh áo lính. Trong tim tôi bất chợt ngân rung lên giai điệu giục giã: “Đi đầu quân, đi trong mùa động viên. Đi đầu quân, đi trong mùa xuân mới Mau lên đi, hỡi các anh trai làng!”.

Bài, ảnh: VŨ HOÀNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội