A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hành động đẹp của Trung tá Vi Văn Nhã

Trung tá Vi Văn Nhã, Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Con Cuông (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An), đã ghi dấu ấn bằng một hành động đẹp khi nhặt được chiếc ví rơi và trả lại cho người đánh mất. Hành động tử tế này không chỉ làm ấm lòng người nhận mà còn góp phần tô thắm hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Với tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong sáng, Trung tá Vi Văn Nhã đã trở thành tấm gương sáng về lòng trung thực và trách nhiệm, được đồng đội và Nhân dân quý mến.

 

Trung tá Vi Văn Nhã, Trợ lý Quân lực, Ban CHQS huyện Con Cuông trả lại chiếc ví cho đồng chí Phan Văn Minh.

 

Ngày 16/6/2024, Trung tá Vi Văn Nhã, Trợ lý Quân lực, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Con Cuông (Bộ CHQS tỉnh Nghệ An) được cử đi nắm tình hình địa bàn tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Lúc 15 giờ 10 phút, khi đang dừng lại nghe điện thoại, anh phát hiện một chiếc ví da màu đen bên đường. Kiểm tra trong ví, anh thấy có 1 thẻ căn cước công dân, 1 bằng lái xe, 1 chứng minh thư Quân nhân chuyên nghiệp thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, mang tên Phan Văn Minh và một số tiền mặt. Lúc đó xung quanh vắng người qua lại, Trung tá Vi Văn Nhã đã về đơn vị bàn giao chiếc ví cho chỉ huy, sau đó chụp ảnh đăng lên Facebook để tìm người trả lại và nhờ người quen gọi điện đến đồn biên phòng gần đó để thông báo.

Đến 18 giờ cùng ngày, anh Phan Văn Minh, công tác tại Đồn Biên phòng Tam Quang, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã đến Ban CHQS huyện Con Cuông nhận lại chiếc ví. Vui mừng nhận lại tài sản, anh Minh xúc động bày tỏ: “Tôi được chỉ huy cho về nghỉ tranh thủ cuối tuần. Trên đường lên đơn vị, tôi không may bị rơi chiếc ví. Ban đầu tôi cứ nghĩ để quên ở nhà, nhờ vợ con tìm nhưng không thấy. Lúc đó tôi rất lo lắng vì toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe, bằng lái xe đều ở trong ví. Bây giờ nhận lại chiếc ví, tôi rất vui mừng và cảm ơn đồng chí Trung tá Vi Văn Nhã rất nhiều”.

Số tiền và giấy tờ tùy thân có trong chiếc ví được Trung tá Vi Văn Nhã nhặt được.

 

Nói về hành động của mình, Trung tá Vi Văn Nhã cho biết: “Tôi nghĩ việc nhặt được của rơi trả người đánh mất là việc làm rất bình thường. Đặc biệt, mình đang khoác trên người bộ quân phục màu xanh áo lính. Vì vậy, khi nhặt được của rơi, tôi đã nghĩ ngay đến việc tìm và trả lại cho người đã đánh mất. Tôi nghĩ, ai trong trường hợp này cũng sẽ làm như vậy thôi”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, Trung tá Vi Văn Nhã là một cán bộ gương mẫu, có năng lực chuyên môn tốt và đạo đức trong sáng. Trong công việc, anh luôn nhiệt tình, trách nhiệm và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên giúp đỡ đồng chí, đồng đội và được mọi người quý mến.

Bài, ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

 


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội