A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu dự Lễ giao nhận quân năm 2022 tại tỉnh Quảng Bình

Đúng 8 giờ sáng ngày 16/02/2021, 8 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2022, tiễn 950 thanh niên ưu tú của quê hương “Hai giỏi” lên đường nhập ngũ trang trọng, nhanh, gọn, an toàn, bảo đảm quy định phòng, chống dịch Covid – 19.  Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân khu 4 dự Lễ giao nhận quân của huyện Quảng Ninh; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu dự Lễ giao nhận quân của huyện Bố Trạch.

Huyện Quảng Ninh, buổi sáng mưa Xuân nhè nhẹ, hàng trăm người dân đến tiễn 145 con em ưu tú của quê hương lên đường tòng quân. Đồng chí Phạm Trung Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh nhắn nhủ cùng con em quê hương mình: “Các đồng chí lên đường cố gắng học tập, rèn luyện, công tác tốt. Đời quân ngũ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời nhưng cũng không kém phần gian nan, thử thách. Gia đình, người thân, Đảng bộ, Nhân dân huyện kỳ vọng, tin tưởng các em tiếp nối truyền thống của quê hương Quảng Ninh anh hùng, cùng với tuổi trẻ cả nước chắc tay súng ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Toàn cảnh Lễ giao nhận quân tại huyện Quảng Ninh.

 

Trong dòng người tiễn con, em mình, chị Nguyễn Thị Sáu, thôn Ngọc Long, xã Xuân Ninh đang chăm chút gói hành trang vào ba lô cho con trai – chàng thanh niên Nguyễn Trường Cảnh, tuổi tròn 18. “Mẹ và gia đình vững tin vào con, con trai mẹ lớn rồi mà! Con sẽ không phụ lòng ba mẹ và quê hương, nguyện xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” – Cảnh cầm chặt tay mẹ nhắn nhủ rồi lại hòa vào hàng ngũ cùng đồng đội.

Lãnh đạo huyện Quảng Ninh thắp lửa truyền thống, đánh trống tiễn đưa thanh niên ưu tú của quê hương lên đường nhập ngũ.

 

Tại trung tâm văn hóa huyện Lệ Thủy, nơi diễn ra Lễ giao, nhận quân tiễn 205 con, em huyện nhà (170 thanh niên nhập ngũ vào Quân đội); 35 thanh niên nhập ngũ vào Công an Nhân dân) lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được trang hoàng lộng lẫy sắc đỏ của biểu ngữ, cờ hoa hòa lẫn sắc xanh quân phục giữa dòng người đông đúc làm cho bức tranh của ngày hội tòng quân thêm lộng lẫy. Những nụ cười tươi rói, những bàn tay siết chặt nhau. Ánh mắt rạng ngời, tự tin trên khuôn mặt của các chàng trai mời tám, đôi mươi... chỉ từng ấy thôi cũng đủ thay  lời hứa hẹn của những người con xứ Lệ với quê hương trước lúc lên đường.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu tặng hoa, động viên thanh niên huyện Quảng Ninh lên đường nhập ngũ.

 

          Còn ở huyện Bố Trạch, tôi có dịp trò chuyện với ông Hoàng Minh Cương, ở thôn Bàu Bàng, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch được biết, gia đình ông làm nghề đánh cá và chỉ có cháu Hoàng Văn Vương là con trai duy nhất và lao động chính trong nhà nhưng ông vẫn động viên con lên đường nhập ngũ. Bởi như suy nghĩ của ông, mình đã từng cầm súng đánh Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, giờ thế hệ con cháu phải tiếp tục tiếp bước quân hành để làm rạng danh truyền thống quê hương...

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu tặng hoa, động viên thanh niên huyện Bố Trạch.

 

Trong không khí náo nức của ngày hội tòng quân ở huyện miền núi Minh Hóa, chúng tôi gặp ông Hồ Diện, ở bản Ka Ing, xã Trọng Hóa đang sửa sang lại ba lô, cẩn thận cài lại cổ áo cho con trai của mình là Hồ Lang. Thấy tôi tò mò khi nhìn vào sợi chỉ trắng muốt buộc trên cổ tay của Hồ Lang, ông Hồ Diện phấn khởi chia sẻ: “Gia đình vừa tổ chức lễ buộc chỉ cổ tay cho cháu vào hôm trước. Lãnh đạo xã, các thầy cô giáo cùng bà con trong bản đều có mặt tham dự chúc mừng cháu lên đường hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc, quê hương. Ai cũng buộc chỉ vào cổ tay để chúc mừng nó cả, cái bụng miềng vui lắm chú ơi!”.

Toàn cảnh giao quân ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

 

Trao đổi với chúng tôi tại buổi lễ giao nhận quân ở huyện Quảng Ninh, Thượng tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Nhiều năm nay, Quảng Bình được Quân khu và lãnh đạo các cấp đánh giá là một trong những địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Có được kết quả đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND tỉnh về chủ trương xã hội hóa trong công tác tuyển quân. Đặc biệt, công tác tuyển quân năm 2022 diễn ra trong điều kiện dịch Covid – 19 đã ảnh hưởng tới nhiều địa phương. Song với sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nên chất lượng công dân nhập ngũ năm nay của toàn tỉnh được nâng lên một bước, trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt 77,3% trở lên; trình độ Đại học, cao đẳng 19 đồng chí; trình độ THPT đạt 65,8%; có 3 đảng viên tình nguyện nhập ngũ; con em đồng bào dân tộc ít người có 69 đồng chí, bằng 7,2%; con em đồng bào theo đạo là 65 đồng chí, bằng 6,8%... Đặc biệt, trước khi giao quân các địa phương đều tổ chức lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid - 19 cho 100% thanh niên trúng tuyển và tổ chức nhiều nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm, tặng quà, tổ chức lớp bồi dưỡng cảm tình về Đảng, tặng sổ tiết kiệm… để thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự…”.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tặng hoa, động viên thanh niên Lệ Thủy lên đường tòng quân.

 

Ngày hội tòng quân của tỉnh Quảng Bình diễn nhanh gọn, trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Đưa tiễn những người con ưu tú của quê hương “Hai giỏi” lên đường là hàng nghìn người dân, bố mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng, bạn tiễn bạn, người yêu đưa tiễn người yêu. Có những giọt nước mắt bịn rịn, hạnh phúc rơi, những cái ôm nhau thật chặt. Nhưng đọng lại trong tiết trời xuân là những ánh mắt trao gửi nhau niềm tin, niềm hẹn ước: Người ở lại chăm lo hậu phương vững chắc, người lên đường quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ Tổ quốc giao phó để vững chắc bước tiếp khúc quân hành.

Bịn rịn phút chia tay.

 

Tin, ảnh: ĐỨC CƯƠNG, THANH SƠN, HOÀNG CUỐI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội