A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tình người trong khu cách ly

Mặc dù biết tình hình dịch Covid-19 ngày một diễn biến phức tạp, nhưng tôi cũng không ngờ rằng, đến một ngày, miền quê thanh bình xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An chúng tôi lại trở thành tâm dịch Covid-19...

Bà Hoàng Thị Phượng nói chuyện qua điện thoại trên Zalo với lực lượng dân quân xã Quỳnh Lập .

Ngày 6-5, nhận được tin anh N.Q.P trong thôn dương tính với virus SARS CoVi-2. Bà con thôn Tân Minh, chúng tôi vẫn hy vọng có một sự nhầm lẫn nào đó. Nhưng không, xét nghiệm lần thứ hai kết quả vẫn là dương tính.

Ngày 7-5, lệnh phong tỏa toàn thôn nhanh chóng phát đi. Những người thuộc đối tượng F1, tiếp xúc gần với bệnh nhân, trong đó có gia đình tôi nhận lệnh chuẩn bị hành lý để đi cách ly y tế tập trung. Tôi bàng hoàng lo lắng vô cùng! Cách ly! Vậy là cả gia đình tôi và bà con trong thôn phải vào sống trong khu cách ly 14 ngày. Ruộng vườn biết nhờ ai chăm sóc. Và cả đàn lợn con vừa đẻ được hơn 10 ngày làm sao đây? …

Nhanh chóng, trấn an tinh thần. Tôi liền ra đại lý thức ăn chăn nuôi mua vội mấy bì cám để dữ trự. Và không quên mua thêm một số nhu yếu phẩm phục vụ gia đình 14 ngày sống trong khu cách ly.

11 giờ ngày 7-5, tôi nhận được tin từ Ban Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 xã Quỳnh Lập, gia đình tôi và bà con trong thôn Tân Minh 14 giờ sẽ có xe đến đón đi cách ly tại khách sạn Sông Quỳnh, trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Sao lại cách ly ở khách sạn Sông Quỳnh. Lâu nay, theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, bà con cách ly y tế phòng dịch Covid-19 thường sống trong doanh trại Quân đội và trường học, nhưng sao bà con chúng tôi lại được cách ly trong khách sạn. Bao nhiêu câu hỏi giằng xé, nhưng không sao. Mình cứ chấp hành mệnh lệnh trước đã.

14 giờ, hành lý cho cả gia đình đã hoàn tất. Tiếng loa thông báo và tiếng còi xe đã inh ỏi  ở trước cổng nhà. Gia đình tôi mang theo hành lý lên xe. Giữa tiết trời nắng như lửa đốt, vậy mà các chú bộ đội và nhân viên y tế trong những bộ đồ phòng dịch kín mít từ đầu đến chân tận tình giúp chúng tôi sắp xếp hành lý lên xe.

Đúng 15 giờ, gia đình tôi và bà con trong thôn đã có mặt tại khách sạn Sông Quỳnh. Xuống xe, với sự hỗ trợ, tiếp đón nồng hậu, tận tình của các chủ bộ đội thị xã, chúng tôi được đo thân nhiệt và sắp xếp về theo các phòng đã chuẩn bị sẵn. Bữa cơm tối trong khu cách ly với rất nhiều món ăn. Qau trò chuyện với Thượng tá Lê Xuân Quỳnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai, ngoài chế độ tiêu chuẩn, suất cơm này còn có sự hỗ trợ của đồng bào, Nhân dân các địa phương lân cận và sự chung tay, góp sức của các chú bộ đội cùng các cô giáo Trường Mầm non xã nhà. Còn Giám đốc khách sạn Sông Quỳnh đã hỗ trwoj, cho bà con chúng tôi ở miễn phí trong thời gian cách ly…

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Hoàng Mai và giáo viên Trường Mầm non xã Quỳnh Lập chuẩn bị cơm phục vụ bà con trong khu cách ly y tế tại khách sạn Sông Quỳnh.

Ngày 8-5, không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người trong khu cách ly, bồn chồn, lo lắng như lửa đốt trong lòng. Ai cũng hồi hộp, lo âu chờ đợi kết quả xét nghiệm virus SARS CoV-2. Từng phút trôi đi tường chừng như cả thế kỷ.

9 giờ sáng, cảm xúc như vỡ òa, tim tôi nhưu nhày ra khỏi lồng ngực. Kết quả xét nghiệm lần 1, toàn bộ bà con xã Quỳnh Lập chúng tôi đều âm tính. Nhìn thấy niềm vui qua ánh mắt mọi người, nước mắt tôi cứ chực trào ra, cổ nghẹn lại.

Dưới tiết trời nóng bức, trong những bộ đồ bảo hộ phòng dịch, các chú bộ đội, các bác sỹ vẫn miệt mài đi đến từng phòng đo thân nhiệt, hỏi thăm từng người có cần gì không để các anh giúp. Chứng kiến sự hy sinh thầm lặng của các cô, các chú trong tôi trào dâng cảm xúc về tình người trong hoạn nạn.

Ngay từ phút đầu tiên bà con chúng tôi thực hiện vào cách ly  nơi đây, những món quà từ người thân, từ bạn bè và bà con các địa phương liên tục gửi tới đã được gửi tới. Với tôi và bà con trong khu cách ly lúc này, những gói bánh, hộp khẩu trang, nước sát khuẩn... của người thân, bà con gửi tới nó không chỉ có giá trị về kinh tế mà nó là cái “tình”; là sự chung tay cùng chia sẻ giúp tôi và mọi người có một tinh thần tốt vượt qua khó khăn này.

17 giờ ngày 8-5, như thường lệ, các chú dân quân Ban Chỉ huy Quân sự xã Quỳnh Lập lại liên lạc qua Zalo với tôi. Qua điện thoại, hình ảnh đàn lợn, đàn gà gia đình được các chú dân quân chăm sóc chu đáo. “Bác Phượng cứ yên tâm, cố gắng giữ gìn sức khỏe, lợn gà, vườn tược ở nhà đã có chúng cháu lo. Ruộng lúa trước nhà ngày mai lực lượng dân quân và đoàn thanh niên xã nhà sẽ đến gặt giúp bác”... nghe từng lời của chiến sĩ dân quân Nguyễn Văn Du khiến tôi cảm động không cầm được nước mắt.

Và những ngày sau đó, tôi và mọi người liên tục nhận được lời động viên và cả sự hỗ trở về vật chất của bà con Nhân dân khắp nơi gửi đến. Trong hoạn nạn tôi mới thấy tình người dân quê mình thật bao dung, sâu nặng, đặc biệt nghĩa tình các chú bộ đội Ban Chỉ huy Quân sự thị xã đối với bà con chúng tôi không kể hết bằng lời.

Ngày 21-5, vậy là 14 ngày cách ly đã hoàn thành. Chia tay khu cách ly, chia tay cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hoàng Mai và mọi người trở về gia đình trong lòng mỗi chúng tôi đầy ắp nghĩa tình.

Cảm ơn tất cả mọi người đã trở thành điểm tựa vững chắc về mọi mặt cho tôi và bà con xã Quỳnh Lập trong hoạn nạn. Chính tình cảm của mọi người đã trở thành động lực, tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi vượt qua tất cả.

Cảm ơn tất cả mọi người!

Hoàng Thị Phượng (thôn Tân Minh, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội