Những bức thu gửi người trên tuyến đầu chống dịch
Trong những ngày qua, bằng tất cả tấm lòng, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên Huế đã không quản ngại khó khăn vất vả, ngày cũng như đêm chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các công dân đang thực hiện cách ly tập trung. Việc làm của các anh đã làm rung động trái tìm của hàng nghìn công dân và những lời cảm ơn, những lá thư viết từ đáy lòng mình để động viên khích lệ của công dân ở các khu cách ly tiếp tục là động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
“Ngày 19/3/2020, theo đoàn xe về khu cách ly ở Trường Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, trong tôi miên man suy nghĩ mà không sao giải đáp, nên suốt quảng đường dài tôi cứ rối bời để đêm hôm đó không sao chợp mặt được. Thế nhưng, ngay sáng hôm sau mọi việc không như tôi nghĩ, tôi và mọi người nhận được sự đón tiếp ân cần, chân tình và vô cùng chu đáo của các anh bộ đội ở đây. Từ khăn mặt, kem đánh răng, xà phòng tắm, dầu gội đầu... đều được chuẩn bị chu đáo để cấp phát cho công dân về cách ly, kèm theo đó là những lời động viên ấm áp tình quân dân. Tất cả những hình ảnh ấy đã làm chúng tôi thật xúc động, tô đậm thêm hình ảnh cao quý của anh “Bộ đội Cụ Hồ”, các anh mãi là bức tường thành vững chắc cho nhân dân trong chiến tranh cũng như trong phòng, chống thiên tai địch họa...”. Đó là dòng cảm tưởng của anh Lê Văn Ngọc Thành, ở phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắc Lắc viết trong trong lá thư gửi đến cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế.
Những ngày sống trong khu cách ly Trường Quân sự Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, anh Thành và các công dân ở đây được cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh chăm lo chu đáo đến từng bữa ăn, giấc ngủ, kiểm tra y tế định kỳ; thường xuyên thăm hỏi, động viên kịp thời đã giúp anh Thành và các công dân luôn an tâm, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và Quân đội; trở thành động lực để anh thực hiện tốt thời gian cách ly theo quy định. Anh Thành cho biết: “Những ngày trong khu cách ly, bản thân tôi luôn thấy nhẹ nhàng, không một áp lực, cảm thấy như mình đang được “an dưỡng”. Tôi thật sự cảm ơn Đảng, Nhà nước và Quân đội đã quan tâm chăm lo cho chúng tôi...”.
Tại khu cách ly kí túc xá Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (xã Phú Thượng, huyện Phú Vang), anh Hồ Xuân Ngọ, ở tổ dân phố Lang Khê, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng phục vụ tại khu cách ly với dòng tâm sự: “…Trong những ngày cách ly vừa qua, tôi thật sự cảm động trước tình cảm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ khung cách ly và đội ngũ phục vụ, các anh, chị không quản ngại khó khăn, vất vả, đã sử dụng 200% sức lực của mình để nổ lực ngày đêm lo cho chúng tôi ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt đầy đủ… Cuối cùng tôi xin chúc các đồng chí và mọi người luôn dồi dào sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao!”
“…Được các bác, các chú, các anh chị phục vụ rất chu đáo, nhiệt tình, tôi rất cảm động và tự hào khi được vào cách ly tại Khu kí túc xá này, nhìn thấy cán bộ, chiến sĩ và các anh chị phục vụ ngày đêm vất vả chăm lo chúng tôi, bản thân tôi và nhiều người dân khác muốn chung tay giúp đỡ các đồng chí bộ đội và các anh chị, nhưng do chúng tôi đang thực hiện cách ly nên không thể. Từ đáy lòng mình chúng tôi xin gửi đến các chú bộ đội và các anh chị phục vụ lời cảm ơn chân thành nhất; cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quân đội đã đón chúng tôi về với quê hương, ơn này đời này tôi mãi không quên…”. Những dòng chữ chan chứa tình quân dân này được chị Trần Thị Lài, ở xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và các lực lượng phục vụ tại Khu kí túc xá Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.
Vẫn còn nhiều lá thư, nhiều lời cảm tưởng, cảm ơn, đã và đang được công dân trong các khu cách ly gửi gắm đến cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế cùng các lực lượng đang ngày đêm không ngừng nỗ lực, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ để họ an tâm cách ly. Những tình cảm đó sẽ là động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế và các lực lượng vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19.
Bài, ảnh: LÊ SÁU
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận