Sức lan tỏa từ "Gió đại phong"
Ngày 13/3/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Hợp tác xã nông nghiệp Đại Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị). Bác Hồ ân cần hỏi thăm từng việc làm đồng, từng kế hoạch sản xuất, khen ngợi những cố gắng bước đầu và căn dặn phải phát huy hơn nữa tinh thần tự lực, thi đua sản xuất để đưa hợp tác xã trở thành điển hình cho cả nước. Bác tặng lá cờ thi đua của mình - “Cờ luân lưu của Bác Hồ” - cho Đại Phong, coi đó là sự ghi nhận và gửi gắm niềm tin lớn lao.
Lời căn dặn và phần thưởng cao quý của Bác như một luồng sinh khí mới thổi bùng ý chí trong lòng cán bộ và Nhân dân Đại Phong. Chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào thi đua lao động sản xuất diễn ra sôi nổi: xã viên hăng hái xuống đồng, khai hoang mở rộng diện tích canh tác, xây dựng hệ thống thủy lợi, áp dụng những cải tiến kỹ thuật giản đơn nhưng hiệu quả. Năng suất lúa và hoa màu liên tục tăng, từ 1,2 tấn/ha lên 2,5-3 tấn/ha; chăn nuôi, trồng trọt đều khởi sắc. Đời sống xã viên cải thiện rõ rệt, bộ mặt làng quê đổi thay. Từ một hợp tác xã nghèo, Đại Phong trở thành “lá cờ đầu” trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, được báo chí và dư luận cả nước nhắc đến như một hiện tượng đặc biệt.
Thành công của Đại Phong nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Báo chí, đài phát thanh, truyền hình đưa tin, ca ngợi, tạo thành hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Cụm từ “Gió Đại Phong” được dùng để chỉ làn sóng thi đua lao động sản xuất, tinh thần vượt khó vươn lên, từ Quảng Bình lan khắp miền Bắc. Chỉ trong vài năm, hàng trăm hợp tác xã ở các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tây, Vĩnh Phúc... đã học tập mô hình Đại Phong, tạo ra những hợp tác xã điển hình mới như Vũ Thắng (Thái Bình), Nam Tiến (Nam Định), Xuân Thành (Nghệ An)… Nhiều nơi đã mạnh dạn áp dụng kỹ thuật thâm canh, đưa giống mới vào sản xuất, xây dựng các công trình thủy lợi, cải tiến cách quản lý, nâng cao năng suất và đời sống Nhân dân.

“Gió Đại Phong” không chỉ thổi trên cánh đồng mà còn lan sang nhiều lĩnh vực khác. Các công trình thủy lợi lớn nhỏ, những tuyến kênh mương, con đường, cây cầu được khởi công bằng sức dân, theo phương châm “toàn dân góp công, góp sức”. Phong trào ấy góp phần khẳng định sức mạnh to lớn của Nhân dân khi được tổ chức và động viên đúng hướng, đồng thời tạo ra khí thế thi đua sôi nổi khắp miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, “Gió Đại Phong” càng có ý nghĩa đặc biệt. Miền Bắc phải đảm nhiệm vai trò hậu phương lớn, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam. Nhờ phong trào này, sản lượng lương thực, thực phẩm được nâng cao, bảo đảm đời sống Nhân dân và chi viện cho chiến trường. Gạo, muối, lạc, cá khô, hàng hóa từ các hợp tác xã nối tiếp nhau vượt Trường Sơn vào Nam. Nhiều hợp tác xã còn nhận trách nhiệm “nuôi quân”, trực tiếp gửi sản phẩm cho bộ đội. Đồng thời, phong trào thi đua sản xuất gắn liền với phong trào thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nhập ngũ. Những đoàn dân công, xe thồ, những đội thanh niên xung phong kiên cường đã xuất phát từ khí thế thi đua ấy, góp phần quan trọng vào chiến thắng trên chiến trường.
Có thể nói, “Gió Đại Phong” đã trở thành một nguồn sinh lực mới của hậu phương miền Bắc, giúp miền Bắc đứng vững trước bom đạn Mỹ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu phương chiến lược của cả nước. Khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” được hiện thực hóa bằng chính những tấn lúa, những chuyến hàng, những ngày công của hàng triệu nông dân trong phong trào này.
Từ một hợp tác xã nhỏ bé ở Quảng Bình, “Gió Đại Phong” đã trở thành làn sóng thi đua rộng lớn, góp phần làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc. Đó là minh chứng sinh động cho sức mạnh Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, là biểu tượng của tinh thần yêu nước trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Và cho đến hôm nay, khi nhắc đến “Gió Đại Phong”, chúng ta vẫn thấy bừng lên niềm tin, một khi lòng dân đã đồng thuận, ý chí đã hòa làm một, thì không có khó khăn nào mà dân tộc ta không thể vượt qua.
ĐÌNH TRUNG
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận