Thứ hai, 20/05/2024 - 08:06
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rộn ràng đón “lộc biển”

Sau những ngày đón Tết vui tươi, đầm ấm, ngư dân các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 khẩn trương chuẩn bị cho chuyến “xông biển” đầu năm. Thời tiết thuận lợi, mưa thuận gió hòa, chuyến ra khơi đầu năm đầy ắp tôm cá, báo hiệu một mùa biển may mắn lại đến.

Từ sáng sớm mùng 3 Tết, ngư dân Trịnh Văn Tuấn (xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã chuẩn bị ngư cụ, tàu thuyền để ra khơi. Ông Tuấn cho biết: “Chuyến đi biển đầu năm đối với ngư dân rất quan trọng. Do vậy, ngư dân thường xem ngày tốt, hợp với tuổi của mình để “xông biển”. Những mẻ hải sản thu được trong chuyến đi đầu tiên này dù ít hay nhiều cũng đều là “lộc biển” đầu năm và được thương lái và người dân mua ngay với giá cao. Năm nay thời tiết thuận lợi, những ngày đầu năm nắng ấm, biển lặng nên đánh bắt được nhiều hơn những năm trước...”.

Sau một đêm đánh bắt, thuyền của anh Nguyễn Văn Toàn (thôn Tam Hải 2, xã Kỳ Ninh) trúng đậm 5 tấn cá cơm.
Ảnh: BHT

 

Việc ra khơi trong những ngày đầu năm mới không chỉ đem lại giá trị kinh tế mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng từ mỗi chuyến đi biển. Theo ngư dân Nguyễn Văn Hùng (ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), chuyến biển đầu năm nếu được nhiều tôm, cá sẽ báo hiệu một năm mới sung túc, no đủ. Chuyến ra khơi đầu năm còn có ý nghĩa để cầu mong một mùa màng bội thu, cầu cho trời yên bể lặng để người dân yên tâm vươn khơi bám biển khai thác hải sản, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hòa trong dong người du xuân, đến vùng bãi ngang thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi được chứng kiến lễ “mở biển” của ngư dân nơi đây. Tại cảng cá Nhật Lệ, sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc trước hàng trăm phương tiện, đã dong buồm “mở biển” đầu năm, mang theo ước nguyện một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

 

 

 
Các sọt cá cơm, cá ghé được trung chuyển vào bờ, nhập cho thương lái.
Ảnh: BHT

 

Để chuẩn bị cho chuyến đi đầy ý nghĩa này, ngay sau Tết, các chủ tàu thuyền đã kiểm tra lại máy móc, tiếp nhiên liệu cho phương tiện. Cùng với đó, ngư cụ và lương thực, thực phẩm cũng được ngư dân chuẩn bị đầy đủ. Một việc mà có lẽ không một chủ tàu, thuyền nào quên, đó là thay lại cờ Tổ quốc mới. Ngư dân Đoàn Ngọc Toàn, Thuyền trưởng tàu cá QB 91261TS trú tại xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới cho biết: “Chuyến “mở biển” đầu năm rất quan trọng nên tôi và các bạn thuyền chuẩn bị rất chu đáo. Hy vọng chuyến biển đầu năm thắng lợi, để cả năm đi biển được thuận buồm xuôi gió”. Được biết, toàn tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 6.800 phương tiện tàu thuyền khai thác hải sản lớn nhỏ. Đối với các phương tiện khai thác gần bờ, sau lễ “mở biển”, ngư dân đã vươn khơi bám biển. Đối với phương tiện lớn đánh bắt xa bờ, ngư dân ra biển muộn hơn.

Nhiều tàu cá của ngư dân Quảng Trị “trúng đậm” cá bè vàng trong những chuyến biển đầu năm 2024.
Ảnh: BQT

 

Tại cảng cá Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị sau chuyến “xông biển” đầu năm thuyền đã cập bến an toàn. Tôm cá đầy khoang, những ngư dân vùng biển đã có nụ cười mãn nguyện trong chuyến “xông biển” đầu năm. Theo chia sẻ của nhiều ngư dân ở đây, giá các loại hải sản đầu năm đều tăng so với trước Tết.

Với bà con làm nghề biển, ngày “xông biển” - “mở biển” đầu năm, không chỉ giúp họ có thêm thu nhập, mà còn có ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn báo hiệu một khởi đầu đầy may mắn và hanh thông cho những chuyến biển tiếp theo trong năm.

HUY CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội