A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiểu đoàn Ba tăng gia giỏi

Trước khi đến Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Công binh 414), chúng tôi cứ đinh ninh rằng, với đặc thù hoạt động phân tán, ăn ở trong điều kiện dã ngoại, đất đai khô cằn, khí hậu khắc nghiệt thì việc tăng gia sản xuất chắc khó mang lại hiệu quả cao. Nhưng chúng tôi thật bất ngờ khi đến tiểu đoàn, được đi giữa màu xanh tươi mát, ngọt lành của những luống rau mồng tơi, cải, hẹ; những hàng chuối, giàn bầu lúc lỉu quả; khu chăn nuôi tập trung có đủ lợn, gà, ngan, vịt…

Từ những điều mắt thấy, tai nghe về việc vượt khó tăng gia của cán bộ, chiến sĩ nơi đây, chúng tôi ai cũng cảm phục khối óc và bàn tay những người lính công binh, không chỉ “mở đường thắng lợi” mà còn buộc những vùng đất khô cằn, sỏi đá, thung lũng nơi rốn gió phải “nở hoa”, cho rau, cho thịt phục vụ đời sống bộ đội… “Trong điều kiện đơn vị đóng quân dã ngoại, cách xa chợ hàng chục cây số, đường sá đi lại rất khó khăn, nên những ngày đầu, cùng với xây dựng doanh trại chính quy, chúng tôi từng bước tự cung, tự cấp bảo đảm nguồn thực phẩm nhất là rau xanh. Tuy nhiên, đất đai khô cằn, khan hiếm nước tưới vào mùa khô; ngập úng, gió to vào mùa mưa nên đơn vị gặp rất nhiều bất lợi trong công tác tăng gia sản xuất”. Đó là chia sẻ của Đại úy Lê Trung Thành, Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 khi anh nhớ lại những ngày đầu vào xây dựng doanh trại dã ngoại nơi đây.

Vườn rau tăng gia nơi dã ngoại của Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Công binh 414.

Rồi anh kể với chúng tôi chuyện đơn vị trồng rau, cứu rau mỗi khi mưa gió ở thung lũng được xem như túi chứa nước, rốn gió này: “Doanh trại nằm ở thung lũng, tứ bề là đồi núi nên khi mưa to, nước đổ từ trên núi xuống gây ngập úng tạm thời, cả đơn vị lại hối hả như bước vào “trận đánh”, người cuốc, người xẻng rồi xô, thùng, gàu, chậu cùng nhau đào rãnh, tát nước cứu rau. Nhưng vất vả nhất là mỗi khi có bão hay gió mùa tràn về gây nên hiện tượng thời tiết cực đoan, biến thung lũng này trở thành rốn gió, những cơn gió hun hút quật tả tơi vườn rau, vườn chuối, đơn vị phải bắt tay tạo vườn lại từ đầu”.

Điều chúng tôi cảm thấy ấn tượng nhất khi tham quan vườn tăng gia của đơn vị đó là các khu tăng gia, chăn nuôi dã ngoại thường duy trì không quá hai năm bởi thời gian đóng quân dã ngoại gắn liền với thời gian thi công các công trình quốc phòng tuy nhiên lại được đầu tư, quy hoạch rất khoa học, bài bản. Để có được vườn tăng gia với những luống đất vuông vắn, bằng phẳng như bây giờ, được biết, đơn vị đã vận chuyển một lượng lớn đá khai thác từ các công trình về kè quanh vườn tăng gia chống xói mòn, rửa trôi. Rồi đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động, hệ thống giàn mái che cơ động… Tiếp đó, cả đơn vị bắt tay vào “chiến dịch” cải tạo đất. Nguyên liệu được tận dụng là phân chuồng chăn nuôi từ đàn lợn 65 con, đàn gà 250 con, đàn bò 40 con trong đơn vị, trộn đều với rơm, rạ, cây phân xanh băm nhỏ. Toàn bộ hỗn hợp này được nén chặt, ủ thành đống, để hoai rồi chuyển đến các khu vườn tạo độ phì nhiêu cho đất. Nhằm giảm thiểu tác động của gió, đơn vị triệt để lợi dụng những vị trí có địa thế che khuất của địa hình để quy hoạch lại vườn tăng gia; đan phên nứa, sử dụng nilông che chắn, làm giàn che di động… Đại úy Lê Trung Thành tự hào khoe thêm với chúng tôi: “Các anh thấy đấy, những cây chuối vẫn trĩu nặng buồng, vườn rau vẫn xanh, đàn lợn, đàn gà vẫn sinh sôi, nảy nở tốt mặc dù vừa trải qua mưa, gió của hai cơn bão rất mạnh là số 4, số 10 và đợt áp thấp nhiệt đới. Các khu đất bạc mầu, trơ cằn sỏi đá ngày nào giờ đã trở nên mầu mỡ; rau, củ, quả tốt tươi, đủ đầy quanh năm”.

Nói về tinh thần hăng say lao động sản xuất của đơn vị, Trung sĩ Nguyễn Ngọc Sơn, Tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 5 chia sẻ: “Ở đây, mọi người luôn tạo khí thế thi đua tăng gia sản xuất sôi nổi. Mỗi chiến sĩ chúng em đều coi vườn tăng gia như một điểm đến thích thú, bởi chúng em được nhìn thấy những vườn rau xanh tốt, vật nuôi lớn lên từng ngày sau những giờ miệt mài huấn luyện, những ngày vất vả bám công trình. Được sử dụng nguồn thực phẩm sạch do chính công sức mình làm ra trong từng bữa ăn chính là động lực để chúng em tích cực hơn nữa trong tăng gia, chăn nuôi”.

Bài, ảnh: MẠNH HÙNG

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội