A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lấp lánh vàng sao trong tâm lũ

Những ngày này nơi tâm lũ Kỳ Sơn, Nghệ An, đi đến đâu chúng tôi cũng bắt gặp những người lính Cụ Hồ đang chạy đua với thời gian giúp người dân nhanh chóng khắc phục thiệt hại và sớm ổn định cuộc sống. Trong những đống đổ nát, trong những ngôi nhà xiêu vẹo chất đầy rác rưởi lấp lánh ánh sao vàng năm cánh trên mũ của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4.

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trao hỗ trợ, động viên bà Hà Y Sài.

Nhận món quà từ tay Thiếu tướng Lê Hồng Nhân, Phó Tư lệnh Quân khu 4, bà Hà Y Sài ở bản Sơn Hà (xã Tà Cả, Kỳ Sơn) xúc động nói: Trong thiên tai, hoạn nạn người dân chúng tôi luôn đón nhận tình cảm của các anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Không chỉ hỗ trợ nhu yếu phẩm, khám bệnh, cấp thuốc mà các chú bộ đội luôn nhiệt tình trong giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do cơn lũ gây ra.

Lũ qua đi, cái gì cũng thiếu thốn, chính vì vậy khi nhận được những món đồ cứu trợ từ các anh bộ đội, bà Sài vui lắm. Bởi giờ “cái gì cũng cần thiết, bộ đội giúp đỡ được cái gì là tôi mừng cái đó. Tôi cảm ơn các chú bộ đội nhiều”, bà Hà Y Sài nói thêm.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 giúp Nhân dân huyện Kỳ Sơn khắc phục hậu quả lũ lụt.

Với gia đình anh Lô Văn Bảy ở bản Hòa Sơn, xã Tà Cả, tài sản lớn nhất còn sót lại sau lũ dữ là ngôi nhà trống hoác. Nằm cạnh dòng suối Huồi Giảng nơi lũ dữ tràn qua, nhà anh Bảy bị dòng nước cuốn trôi hết đồ đạc, tài sản. Tiếc lắm, xót lắm nhưng giờ đây “kêu trời chẳng thấu”, anh chỉ mong gia đình nhanh chóng ổn định, xây dựng lại cuộc sống.

“Đồ đạc mất hết rồi, chỉ còn căn nhà trống thôi. Cũng may chúng tôi không bị chết đói, vì có sự cứu trợ kịp thời của các chú bộ đội. Bộ đội giúp dọn nhà, bộ đội cho nước, cho mì tôm để ăn đỡ đói nữa”, anh Bảy chia sẻ. 

Những ngày này, các con đường dẫn từ thị trấn Mường Xén vào các bản chịu thiệt hại nặng nề do trận lũ ống, lũ  quét nơi đâu cũng bắt gặp bóng áo xanh bộ đội, dân quân tự vệ giúp dân khắc phục hậu quả sau bão.

Ngay sau khi lũ dữ đổ về, ngoài lực lượng tại chỗ thì Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS Nghệ An, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả. Hiện nay, các lực lượng đã được phân theo tuyến để triển khai nhân lực, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả  tại địa bàn các bản Hòa Sơn, Sơn Hà, Bình Sơn 1 và Bình Sơn 2, xã Tà Cạ; thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn.

Theo Thượng tá Vương Đình Hạnh, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kỳ Sơn, qua rà soát, đơn vị đã nắm được vị trí những địa bàn chịu thiệt hại nặng do lũ quét gây ra để phân bổ lực lượng. Từ đó tập trung vào những gia đình bị ngập chưa có nhà ở để di dời dân đến nơi an toàn. Thời gian này, đơn vị cũng đã có sự phối hợp, hỗ trợ từ Ban CHQS tỉnh, bộ đội biên phòng cũng như các lực lượng khác để sớm ổn định cuộc sống của người dân.

“Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan đơn vị, đặc biệt là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, biên phòng và các lực lượng khác thực hiện tổng lực các nhiệm vụ, trong đó tập trung vào hỗ trợ những gia đình chính sách, gia đình thiệt hại nặng trước, đồng thời nhanh chóng khôi phục các tuyến đường giao thông để người dân đi lại. Ngoài ra còn có một lực lượng nữa sẽ vận chuyển lương thực, thực phẩm, nước vào cho bà con ở những vùng chưa có nước, chưa có điện để đảm bảo an sinh trước mắt cho bà con”, Thượng tá Vương Đình Hạnh cho biết thêm.

Giúp Nhân dân dọn đất ra khỏi nhà ở.

Mặc dù việc cơ động tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân từ ngoài vào trung tâm huyện, cũng như vào các bản Hòa Sơn, Sơn Hà và Bình Sơn khá khó khăn nhưng với sự nỗ lực, các cán bộ, chiến sĩ luôn có mặt kịp thời tiếp cận các địa bàn xung yếu, đảm bảo người dân không bị thiếu bữa.

Trong những ngày này, cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại huyện Kỳ Sơn đang cố gắng hết mình để giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống. “Ngày hôm nay chúng tôi đang tiếp tục vào bản Hòa Sơn để cùng với các lực lượng khác trên địa bàn tiếp tục giúp từng gia đình khắc phục hậu quả sau lũ. Sự quan tâm của các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức thiện nguyện chính là nguồn động viên tinh thần rất lớn để anh em, đồng đội chúng tôi cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân khắc phục hậu quả lũ quét”, Thiếu tá Vi Văn Thương, Trợ lý Chính trị Ban CHQS huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An cho biết.

Khi cơn lũ quét tràn qua, gia đình Trung tá Lô Văn Păn, Trợ lý tuyển quân động viên, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên anh luôn động viên vợ con cố gắng tự khắc phục để mình an tâm giúp những gia đình chịu thiệt hại nặng hơn.

Quân y Bộ CHQS Nghệ An khám bệnh cho người dân.

“Trận lũ vừa qua, nhà chúng tôi ngập khoảng 40cm, tuy nhiên hàng xóm nhiều nhà thiệt hại nặng hơn, có nhiều nhà mất trắng chẳng còn gì. Tôi vận động vợ con tự khắc phục để chúng tôi đồng hành cùng bà con giúp những gia đình bị nặng hơn nữa để họ sớm ổn định đời sống”, Trung tá Lô Văn Păn tâm sự.

 “Chúng tôi đánh giá cao và ghi nhận sự giúp đỡ của lực lượng vũ trang, đặc biệt là lực lượng Quân đội và dân quân tự vệ trong tham gia giúp địa phương khắc phục hậu quả. Đối với địa phương, LLVT luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu trong mọi lĩnh vực, luôn có mặt trong những điểm nóng trên trên địa bàn. Chúng tôi cũng mong rằng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục cùng với địa phương hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ để người dân sớm ổn định cuộc sống”, đồng chí Vi Hòe, Bí thư huyện ủy Kỳ Sơn nói.

Ban CHQS thành phố Vinh trao hỗ trợ bà con xã Tà Cạ thiệt hại do lũ gây ra.

Trong thiên tai, bão lũ, nơi nào Nhân dân gặp hoạn nạn nơi đó luôn lấp lánh vàng sao của những người lính Cụ Hồ. Và chính những ngôi sao vàng năm cánh đã trở thành điểm tựa giúp Nhân dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội