A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Qua rồi những bỡ ngỡ ngày đầu quân ngũ

Sau gần hai tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới Trung đoàn 266 (Sư đoàn 341) nhanh chóng bắt nhịp, làm quen với nếp sống kỷ luật, chính quy với môi trường Quân đội. Trong sự hòa nhập, tự tin ấy, đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý, huấn luyện đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tận tình giúp đỡ, gần gũi sẻ chia, làm cho chiến sĩ mới càng thêm tin tưởng, xác định quyết tâm luyện rèn, hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu vào quân ngũ.

Đội ngũ cán bộ các cấp Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266 tận tình hướng dẫn chiến sĩ mới sắp xếp nội vụ.

Dưới cái nắng đầu mùa, vậy nhưng không khí trên thao trường huấn luyện chiến sĩ mới Đại đội 7, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 266 vẫn hết sức rộn ràng. Tại khu vực huấn luyện kỹ thuật chiến đấu Bộ binh của Đại đội 7, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ cán bộ các cấp các chiến sĩ mới thực hiện các thao tác ném lựu đạn, gói buộc lượng nổ hết sức thuần thục. Giờ giải lao, cán bộ, chiến sĩ quây quần tham gia các trò chơi quân sự. Chứng kiến sự tự tin trong các hoạt động của đơn vị, ít ai nghĩ rằng đây là những chiến sĩ mới gần hai tháng tuổi quân.

Trò chuyện với chúng tôi, Binh nhì Tặng Văn Sụ, chiến sĩ Tiểu đội 8, Trung đội 9, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 nói rằng: “Lần đầu tiên xa gia đình vào sống trong môi trường tập thể không chỉ riêng em mà hầu hết các chiến sĩ trong Trung đội đều hết sức bỡ ngỡ và có phần tự ti. Thế nhưng, với sự động viên, tận tình hướng dẫn cảu đội ngũ cán bộ các cấp, đến nay hầu hết anh em chúng tôi đã phần nào hòa nhập với môi trường quân ngũ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ người quân nhân”. 

Chiến sĩ mới Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 tự tin thực hiện nội dung đào công sự trong hội thao kết thúc huấn luyện hàng ngày.

Còn Binh nhì Hơ Công Minh, người dân tộc H’Mông quê ở huyện Mường Lát, Thanh Hóa, chiến sĩ Tiểu đội 1, Trung đội 7, Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 chia sẻ: “Những ngày đầu xa gia đình nên trong huấn luyện, học tập em chưa tập trung tư tưởng nên có nhiều khoa mục không nắm được nội dung huấn luyện. Nhưng nhờ sự kèm cặp, giúp đỡ của các anh cán bộ đã giúp em từng bước hoàn thành các nội dung huấn luyện”. 

Được biết, những ngày đầu vào đơn vị, do nhớ nhà nên Binh nhì Hơ Công Minh và một số chiến sĩ không tập trung tư tưởng trong tham gia huấn luyện, công tác. Nhằm giúp chiến sĩ hòa nhập với môi trường quân ngũ, an tâm tư tưởng công tác, đội ngũ cán bộ các cấp ở Trung đoàn 266 luôn hòa mình tham gia các hoạt động với bộ đội. Qua đó, kịp thời nắm bắt tư tưởng, động viên, giúp đỡ những đồng chí con e dè, tựu ti trong sinh hoạt, công tác.

Huấn luyện nội dung gói buộc lượng nổ cho chiến sĩ mới.

Đặc biệt, như những người anh tận tình, trách nhiệm, đội ngũ cán bộ các cấp ở Trung đoàn 266 đã giúp chiến sĩ mới hòa nhập nhanh, đưa mọi hoạt động huấn luyện, sinh hoạt đi vào nề nếp. Thiếu tá Nguyễn Thanh Toàn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 8 cho chúng tôi biết: “Việc nắm bắt tư tưởng, quan tâm, động viên chia sẻ, giúp các chiến sĩ mới sớm làm quen môi trường quân ngũ là việc làm thường xuyên của cán bộ các cấp ở Tiểu đoàn. Ngay từ khi tân binh về đơn vị, qua nắm bắt hồ sơ, cán bộ các cấp đã biết được hoàn cảnh gia đình, sở trường của từng đồng chí. Cán bộ trực tiếp huấn luyện chiến sĩ phải thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng sẻ chia với chiến sĩ qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, động viên từng đồng chí trong thực hiện nhiệm vụ... Cùng với đó, đơn vị chú trọng tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng môi trường sống, học tập, lao động sạch, đẹp, bổ ích, thu hút chiến sĩ tham gia”.

Trong khi tân binh dần làm quen với môi trường quân ngũ, thì mọi hành động, tác phong của đội ngũ cán bộ đơn vị đều trở thành “mệnh lệnh không lời” đối với mọi tân binh. Thượng tá Lê Quang Lương, Chính ủy Trung đoàn 266 cho rằng, bước vào môi trường Quân đội với tính kỷ luật tự giác, nghiêm minh, là thử thách không dễ dàng đối với chiến sĩ mới. Chính vì lẽ đó, đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trung đội, tiểu đội - những người hàng ngày, hàng giờ trực tiếp cùng chiến sĩ mới sinh hoạt, học tập, rèn luyện,… có vai trò hết sức quan trọng, có thể ví như “khuôn mẫu” để chiến sĩ noi theo.

Chiến sĩ mới đọc báo trong giờ giải lao trên thao trường.

Từ thực tế đó, Trung đoàn đặc biệt quan tâm xây dựng, kiện toàn khung đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới; lựa chọn, sắp xếp những cán bộ có kinh nghiệm, năng lực quản lý, chỉ huy, phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao vào các khung huấn luyện này. Trung đoàn cũng chú trọng làm tốt việc quán triệt, giao nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ trực tiếp tham gia huấn luyện, đồng thời yêu cầu cán bộ đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới phải bám sát kế hoạch, tiến trình biểu huấn luyện, sâu sát bộ đội, bám thao trường, bãi tập. Mọi hoạt động của bộ đội phải luôn có cán bộ trực tiếp quản lý, chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc. Cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc trên tinh thần “lấy tình thương, trách nhiệm làm chuẩn mực, hiệu quả huấn luyện làm thước đo” và đề cao việc giáo dục bộ đội thông qua việc làm cụ thể của mình. Bằng sự gần gũi, quan tâm, chia sẻ, nhất là việc “làm gương” của cán bộ các cấp, các đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới của Trung đoàn 266 đều có môi trường cởi mở, dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao. Điều đó giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với đơn vị, tạo cho họ niềm tin, động lực để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: NGỌC THĂNG – VŨ CƯỜNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội