“Hạt giống đỏ” Hà Tĩnh sẵn sàng lên đường tòng quân
Hòa trong niềm vui chung với các thanh niên cả nước, trong những ngày đầu Xuân mới, cùng với các thanh niên ở các vùng quê Hà Tĩnh, những “hạt giống đỏ” - đảng viên trẻ tỉnh Hà Tĩnh đang háo hức sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
Những ngày đầu Xuân mới, căn nhà của thanh niên Phan Đông Hưng, sinh năm 2002, thôn Quang Mỹ, xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân dường như ấm áp hơn thường lệ bởi tình cảm của đại diện cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và bà con lối xóm đến thăm hỏi, chúc mừng em trước ngày lên đường nhập ngũ.
Trao đổi với bà con Nhân dân địa phương, ai cũng khen ngợi Phan Đông Hưng, bởi thanh niên trẻ luôn xông xáo, sự nhiệt huyết trong các hoạt động đoàn; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, nông thôn mới; đặc biệt em là thành viên tổ Covid cộng động và xung kích trên tuyến đấu chống dịch bệnh... Tháng 9/2021, Hưng vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Vốn sinh ra trong gia đình có ông nội là Phan Đình Trinh, 70 tuổi, từng tham gia chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên - Huế, nên Hưng luôn ước mơ được khoác trên mình màu xanh áo lính và phục vụ lâu dài trong quân đội. Bởi vậy, cuối năm 2021, Hưng đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Phan Đình Trinh, ông nội của Hưng chia sẻ: “Từng là quân nhân tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu nên tôi hiểu quân ngũ là môi trường tốt để cháu phấn đấu học tập, rèn luyện, trưởng thành hơn. Vào quân ngũ, cháu sẽ có cơ hội để tiếp tục nuôi ước mơ đi học các trường trong Quân đội và phục vụ lâu dài trong quân ngũ”.
Đến thăm gia đình em Dương Văn Nguyên, sinh năm 2001, ở Tổ dân phố 5, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh chúng tôi cảm nhận được phần nào niềm vui của bố mẹ em khi có con lên đường nhập ngũ đợt này. Sinh ra trong gia đình có bố là cán bộ quân đội nghỉ hưu, nên khi còn học bổ túc văn hóa – công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng kỹ thuật Việt Đức, Nguyên luôn năng nổ, nhiệt tình trong các hoạt động của trường. Đặc biệt, trong các đợt dịch bùng phát trên địa bàn, Nguyên tình nguyện tham gia chống dịch. Ghi nhận những đóng góp của Nguyên, tháng 6/2020, em vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Nhận thức được trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ, Dương Văn Nguyên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ. “Là đảng viên trẻ mình phải cống hiến cho quê hương, đất nước. Hơn nữa, vào quân ngũ là cơ hội để em thực hiện ước mơ được đi học và phục vụ lâu dài trong quân đội” – Dương Văn Nguyên tâm sự.
Thanh niên Nguyễn Văn Dũng, sinh 2003, thôn Đại Yên, xã Thạch Mỹ, Lộc Hà là đảng viên trẻ được kết nạp vào đảng khi còn học THPT. Năm 2021, Nguyễn Văn Dũng thi đậu vào Đại học Vinh. Đến cuối năm 2021, Dũng xin bảo lưu kết quả học tập và tình nguyện lên đường nhập ngũ để nuôi ước mơ còn dang dở được đi học trường quân đội và phục vụ lâu dài trong quân ngũ. Chia sẻ với chúng tôi, Nguyễn Văn Dũng bộc bạch: “Được học tập và phục vụ lâu dài trong Quân đội là ước mơ lớn nhất của em. Bởi vậy, em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được đăng ký dự thi vào các trường Quân đội”.
Gặp gỡ và tiếp xúc với những thanh niên - đảng viên đại diện cho những “hạt giống đỏ” tỉnh Hà Tĩnh nhập ngũ đợt này đó là ở họ thể hiện khát khao được cống hiến sức trẻ cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Bởi quân ngũ là trường học lớn để họ tiếp tục cống hiến, phấn đấu học tập, rèn luyện, trưởng thành và là cơ hội tốt để họ thực hiện ước mơ phục vụ lâu dài trong Quân đội.
Năm 2022, trong số 1.200 thanh niên nhập ngũ trong toàn tỉnh hà Tĩnh thì có 8 thanh niên là đảng viên và 136 thanh niên đã được bồi dưỡng nhận thức về đảng. Đại tá Lê Hồng Nhân, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh khẳng định: “Số đảng viên này sau khi được tôi luyện, thử thách trong môi trường quân ngũ sẽ là những “hạt giống đỏ” tạo nguồn bổ sung cán bộ cơ sở sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương”.
Bài, ảnh: XUÂN LIỆU
Bình luận, góp ý (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận