A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
Sáng mãi tinh thần "Phía trước là Nhân dân"

Các anh sống mãi trong lòng dân xứ Huế

Thượng tá Trần Minh Hải, Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS); Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc, Trưởng ban Công binh Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại Thủy điện Rào Trăng 3 trong đợt mưa lũ lịch sử tháng 10 năm 2020. Họ đã anh dũng ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ, để lại những ước vọng, khát khao cống hiến còn dang dở...

Xứ Huế những ngày cuối năm Canh Tý chìm trong giá rét nhưng không khí Tết Tân Sửu dường như đã đến đâu đây. Dưới lất phất mưa bay, chúng tôi trở lại thăm gia đình liệt sĩ Trần Minh Hải, ở phường Thuận Lộc, thành phố Huế. Dẫu nỗi buồn chưa vơi nhưng sự quan tâm, chia sẻ sâu sắc của lực lượng vũ trang (LLVT), cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con lối xóm thời gian qua phần nào giúp người thân anh Hải vượt qua nỗi đau. Lại gần di ảnh người con trai yêu quý, mẹ anh thì thầm: “Hải ơi! Đồng đội đến thăm con kìa”. Ba mẹ và vợ con anh vẫn tin rằng, anh chỉ đi công tác như bao lần, rồi anh sẽ lại về sum vầy cùng gia đình. Kể từ khi con trai “đi xa”, nỗi đau cộng thêm tuổi cao, thời tiết khắc nghiệt nên ba mẹ anh cũng không được khỏe. Còn chị Hoàng Thị Hạnh Phúc, vợ anh vừa được tuyển dụng làm Nhân viên chính sách Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách đến, chị niềm nở đón nhưng chúng tôi hiểu rằng, nỗi đau mất chồng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Được làm vợ anh, người chiến sĩ hy sinh vì dân là niềm hạnh phúc lớn nhất đời tôi, nay trở thành Bộ đội Cụ Hồ, tiếp bước ước mơ dang dở của anh, sống trong sự đùm bọc chở che của tình đồng đội, tôi càng thêm tự hào về anh” - chị Phúc chia sẻ.

Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế chung sức khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, tháng 10 năm 2020.

 

Nhìn vào bức ảnh trao quyết định tuyển dụng được đăng tải trên nhiều tờ báo, chị nói: “Hôm nhận quyết định, trong tôi dâng trào nhiều cảm xúc. Vừa nhớ anh, thương anh nhưng cũng thấy được an ủi vì sự hy sinh của anh đã được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận. Không chỉ Bộ CHQS tỉnh mà nhiều cơ quan, đoàn thể, cá nhân đã đến gặp gỡ, hỏi thăm, động viên ông bà và mẹ con tôi”.

Chị Phúc kể rất nhiều câu chuyện về người chồng liệt sĩ với sự trân trọng, tự hào, yêu quý. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Hải đã yêu thích màu áo bộ đội. Ước mơ trở thành Bộ đội Cụ Hồ cứ lớn dần theo thời gian. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, ước mơ ngày nào trở thành hiện thực khi anh thi đậu Trường Sỹ quan Lục quân 1. Khi đó, ai cũng vui mừng cho anh. “Anh vẫn thường nói với tôi, hạnh phúc và niềm tự hào, vinh dự của người chiến sĩ Quân đội là được bảo vệ sự bình yên Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân, được bảo vệ bình yên xứ Huế, quê hương của mình lại càng thêm tự hào” - chị Phúc nhớ lại.

Sau đám cưới đầm ấm về chung mái nhà, anh là người rất chu đáo, quan tâm, lo lắng, chăm lo gia đình từng chút một. Chị Phúc tâm sự, những ngày mưa trắng trời xứ Huế, anh không có thời gian về nhà ăn cơm với gia đình và chơi đùa với con như thường lệ. Anh vẫn thường hay nói, suốt đời sẽ bảo vệ, che chở, chăm sóc cho vợ, con. Vậy mà, nay anh đã ra đi mãi mãi! Đến bây giờ, hình ảnh, những lời nói, nụ cười hiền từ, sự quan tâm của anh vẫn còn hiển hiện, vang vọng.

Những nếp nhăn thêm dày trên gương mặt mẹ anh, mặc dù đau đớn tận tâm can, nhưng ba mẹ Thượng tá Trần Minh Hải vẫn động viên con dâu và các cháu: “Chồng con đi làm nhiệm vụ rồi sẽ trở về. Đã là bộ đội thì chấp nhận hiểm nguy. Là hậu phương của người chiến sĩ thì càng phải có tinh thần thép con ạ”. Nói vậy nhưng ông Trần Thiện Cường, ba của anh Hải lại quay đi lau vội những giọt nước mắt.

Tại gia đình Thiếu tá, liệt sĩ Tôn Thất Bảo Phúc, ở phường An Cựu, thành phố Huế những ngày cuối năm rét căm căm nhưng căn nhà nhỏ lại ấm tình xóm làng khi có rất nhiều bà con, bạn bè đến gia đình động viên người thân anh Phúc. Ai cũng rưng rưng khi thấy hai đứa con của anh vẫn hồn nhiên chơi đùa, thỉnh thoảng lại nhắc tên ba. Nghe vậy, chị Trang, vợ anh Phúc bế cháu lại bức ảnh của anh rồi ôn tồn nói: “Để mẹ gọi ba về cho con nhé. Ba dặn anh Bảo Hưng và Bảo Minh ở nhà phải ngoan, ba đi làm rồi ít bữa ba về nhé”.

Có mặt tại gia đình, những đồng đội ở Phòng Tham mưu kể về anh với tình cảm mến phục. Trong công việc, anh Phúc luôn là một cán bộ mẫu mực, có tính sáng tạo. Mang trên vai trọng trách của một người chiến sĩ công binh “luôn đi trước về sau” với bao gian khó, hiểm nguy rình rập như rà phá bom mìn, xây dựng công trình phòng thủ, làm đường hầm, băng rừng vượt suối, ứng cứu thiên tai nhưng Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc cùng đồng đội luôn nhận và hoàn thành, dù nhiệm vụ có khó khăn, gian nan, vất vả. Vì nhiệm vụ, anh thường xuyên xa nhà. Mỗi lần về, anh luôn động viên vợ con yên tâm rồi lại lên đường với nhiệm vụ mới. Các con của anh còn chưa biết, chưa nhận thức được sự ra đi mãi mãi của ba, nhưng sau này lớn lên các cháu sẽ biết sự hy sinh đó tự hào biết bao.

Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa/ Vui gì hơn làm người lính đi đầu/ Trong đêm tối tim ta làm ngọn lửa. Sự hy sinh cao cả của Thượng tá Trần Minh Hải, Thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc… là ngọn lửa hồng sáng mãi trong lòng dân xứ Huế.

MẠNH HÙNG


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội