Thứ tư, 08/05/2024 - 14:33
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghĩa tình trên dãy Trường Sơn

Từ thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) - nơi đứng chân của Đội sản xuất 9 (Trung đoàn 52, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4), chúng tôi theo đường Hồ Chí Minh nhánh Tây khoảng 2km, leo lên một đoạn dốc khá cao và dài là đến nhà em Hồ Văn Nội. Ngôi nhà tình nghĩa cấp 4 được xây tặng từ năm 2018, nằm nép bên sườn đồi tại thôn Chênh Vênh (xã Hướng Phùng).

Hì hục vác bao gạo 50kg cùng lỉnh kỉnh các túi nilong đựng đầy nhu yếu phẩm, leo hết con dốc chúng tôi ai nấy mồ hôi nhễ nhại. Trung tá Hoàng Ngọc Quý, Đội phó Đội sản xuất 9 nói lớn trong hơi thở gấp gáp: "Đây là nhà em Nội - 4 anh chị em mồ côi, bố mẹ mất sớm, thương lắm!".

Qua câu chuyện với Nội chúng tôi được biết, năm 2012 bố bệnh rồi mất; năm 2018 mẹ cũng bỏ anh em Nội sau một tai nạn giao thông. Cuộc sống éo le tưởng chừng bế tắc với 4 anh em Nội. Thương cảm cho hoàn cảnh của các em, Đội sản xuất 9 đã nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng. Hằng tháng, Đội hỗ trợ 25 kg gạo cùng sản phẩm tăng gia sản xuất như rau, củ, quả, thit, cá. Nhân các dịp lễ, tết và khai giảng năm học mới, Đội đều đến thăm, tặng quà, quần áo, sách, vở, đồ dùng học tập…, giúp anh em Nội có cái ăn, cái mặc, bớt côi cút, tủi thân, kiên trì bám lớp, bám trường.

Cán bộ, nhân viên Đội sản xuất 9 trao đổi kỹ thuật chăm sóc lúa nước với người dân.

 

Xúc động trước quà hỗ trợ của đơn vị, Nội bộc bạch: "Cảm ơn các chú bộ đội giúp anh em Nội có thịt, cá ăn. Nếu không có sự giúp đỡ của Đội 9, Nội và các em chẳng biết sống sao. Nội và các em xin hứa sẽ chăm chỉ học tập để không phụ lòng của mọi người".

Rời nhà Nội, chúng tôi đến thăm nhà vợ chồng anh Hồ Văn Kiểu và chị Hồ Thị Nguyệt cách đó không xa, phấn khởi vì năm nay được mùa lúa nước, anh Kiểu khoe: "Trước đây nhà mình nghèo lắm! Vợ chồng và 2 con đủ ăn đã khó. Nay nhờ Đội sản xuất 9 giúp khai hoang trồng 3 sào lúa nước, cung cấp giống, phân bón, hướng dẫn chăm sóc. Vụ mùa năm nay mình thu hoạch được 6 tạ lúa. Bộ đội còn cho giống, giúp đào ao, hướng dẫn nuôi cá, nuôi gia súc, gia cầm, trồng rau, Tết này không còn lo đói nữa".

Được biết, thôn Chênh Vênh có hơn 100 hộ dân chủ yếu là người dân tộc thiểu số Vân Kiều sinh sống, vì thói quen canh tác lạc hậu, trồng trọt, chăn chuôi theo kiểu "nhờ trời" nên tỷ lệ hộ nghèo khá cao. Anh Hồ Văn Kiểu trước đây thuộc diện hộ nghèo của địa phương, từ năm 2019 đến nay, thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trên địa bàn, Đội sản xuất 9 đã hỗ trợ giúp đỡ gia đình anh Kiểu khai hoang, trồng lúa nước, đào 350 m2 ao thả cá; xây chuồng lợn, tặng lợn giống... Nhờ thu nhập từ lúa nước, trồng trọt và chăn nuôi, gia đình anh đã thoát nghèo, có thu nhập ổn định. Hiện Đội sản xuất 9 đang giúp anh mở rộng chuồng trại, khai hoang thêm 2 hecta ruộng trồng lúa nước.

Trung tá Hoàng Ngọc Quý, Đội phó Đội sản xuất 9 hướng dẫn bà con đồng bào dân tộc Vân Kiều kỹ thuật chăn nuôi bò Lai Sin.

 

Đồng chí Hồ Văn Khưn, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Phùng nhấn mạnh: "Thời gian qua, Đội sản xuất 9 đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 5 thôn (Chênh Vênh, Cợp, Bụt Việt, Doa Củ và Cổ Nhổi) tiến hành tốt công tác dân vận; tích cực tham gia giúp địa phương xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, nhân viên Đội đã hỗ trợ nhân công, vật chất, nhu yếu phẩm giúp địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch Covid-19 và xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; có nhiều mô hình giúp bà con phát triển kinh tế hiệu quả như trồng lúa nước, nuôi cá, dê sinh sản, bò lai, lợn nái… Đội còn làm tốt công tác vận động và giúp đỡ bà con phát quang, dọn vệ sinh môi trường, nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ để chuẩn bị đón Tết. Có thể nói, diện mạo và đời sống của bà con vùng biên nơi đây đã có nhiều khởi sắc với sự chung tay đầy trách nhiệm của bộ đội".

Chúng tôi tạm biệt thôn Chênh Vênh về xuôi, xe bon bon trên những đoạn đường nhựa rải thảm phẳng lỳ, hai bên hoa Dã quỳ vàng rộm, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới; những đứa trẻ dân tộc Vân Kiêu mắt trong veo, hồn nhiên chơi đùa bên những nếp nhà sàn xinh xắn. Một năm đầy khó khăn do dịch Covid-19 hoành hành, song với bà con dân tộc Vân Kiều nơi đây, cuộc sống không còn "chênh vênh" mà vẫn đủ đầy, bình yên nhờ bộ đội.

Bài và ảnh: HOÀNG THÁI


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội