A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những trái tim hồng trong cơn lũ dữ

Mưa như nghiêng trời trút nước, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình lũ chồng lên lũ. Lũ lớn hơn cả trận “Đại hồng thủy” lịch sử năm 1999.

 Sát cánh cùng Nhân dân chống “giặc lũ”, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 có mặt ngay từ ngày đầu khi trận lũ ập đến. Hàng cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, trong đó có nhiều cán bộ, chiến sĩ con em quê hương Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình… mặc dù nhà cửa ngập chìm nước lũ, gia đình đang từng giây, phút bị “giặc thủy” đe dọa nhưng vẫn xung phong lên đường giúp dân chống lũ. Dưới trời mưa như trút, quần áo trên người lúc nào cũng ướt sũng nước, nhưng ở nơi đâu nước ngập sâu nhất, ở nơi đâu có người dân gặp hiểm nguy… là ở đó có bộ đội, dân quân tự vệ, dự bị động viên cơ động ứng cứu kịp thời. Trong lũ dữ, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu làm cho lòng dân ấm lại, kiên cường chống chọi thiên tai…

Bão số 6 chưa qua, bão số 7 lại đến… Huế, Quảng Trị mưa lại càng lớn hơn… Bộ Tư lệnh Quân khu 4 lập sở chỉ huy tiền phương phòng, chống lụt bão tại tỉnh Thừa Thiên Huế để chỉ đạo kịp thời công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ… Thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 xung phong lên đường, chấp nhận gian khổ, đối mặt với hiểm nguy cứu người, tài sản của Nhân dân. Từ đồng chí Tư lệnh, đồng chí Chính ủy, các đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu và rất nhiều cán bộ, chiến sĩ dầm mình trong nước lũ ngập sâu, vận chuyển thức ăn, nước uống tiếp tế cho dân. Khi biết Nhân dân đang gặp nguy hiểm, thì cho dù khó khăn, hiểm nguy đến mấy, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu cũng tìm mọi cách để đến với Nhân dân. “Cứu Nhân dân là mệnh lệnh không lời” càng thôi thúc bước chân cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đến với Nhân dân nhanh hơn, khẩn trương hơn mà chẳng hề để ý đến những hiểm nguy đang rình rập quanh mình…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu trao hỗ trợ cho bà con Nhân dân vùng lũ bị cô lập ở Thừa Thiên Huế.

Ngày 12 tháng 10 năm 2020, khi nhận được thông tin có nhiều công nhân đang thi công Thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn xã Phong Xuân, huyện Phong Điền gặp nguy hiểm do mưa lũ, tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu tiếp cận, giải cứu. Mặc dù, vừa đi tiếp tế, cứu trợ cho Nhân dân ở những vùng ngập lụt sâu của các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Hương Trà trên đường trở về, nhưng khi nhận được thông tin các công nhân đang gặp nguy hiểm ở Thủy điện Rào Trăng 3, các đồng chí cán bộ Sở chỉ huy tiền phương, do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chỉ huy cùng các đồng chí ở Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Quốc phòng; Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban Nhân dân huyện Phong Điền đã không chút do dự hành quân về xã Phong Xuân, tìm mọi cách cứu dân…

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 dầm mình trong mưa, lũ để giúp đỡ Nhân dân.

Trong tiếng điện thoại chập chờn vì liên tục mất sóng, những đồng chí phóng viên Báo Quân khu 4 đi cùng đoàn công tác cho biết: Đường đến chỗ các công nhân gặp nạn phải đi bộ 13 cây số đường rừng hiểm trở, dưới trời mưa như trút nước, nên rất dễ sạt lở, vùi lấp… Khi màn đêm buông xuống, việc hành quân càng nguy hiểm hơn, vì giữa điệp trùng đồi núi, chẳng biết sạt lở đất đá ở đâu, lúc nào. Biết vậy, nhưng ai trong đoàn công tác cũng không hề chùn bước, quyết tâm, vượt suối, băng rừng, vượt hiểm nguy, khẩn trương tiếp cận hiện trường cứu người dân bị nạn…

Mưa vẫn trắng trời xứ Huế, những cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 lại dầm mình trong mưa lũ, bất chấp hiểm nguy đến với Nhân dân.

                                                                       Báo Quân khu Bốn

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bình luận, góp ý (0)

Chưa có phản hồi

Bạn cần đăng nhập để bình luận

Xem nhiều
Liên kết Website
Tỷ giá

Quân khu - Quân chủng
Dự báo thời tiết
Thời tiết Hà Nội